Trích:
Len90 viết
 Giá cả thế này em đề nghị bác Cường cắt sẵn bánh ở nhà, đánh số thứ tự, đến cứ ai số nào nhận miếng số nấy thì mới được. Ai không ăn thì có thể đem ra....đấu giá. 
|
Hôm nọ xem lại bộ phim "Số phận một con người" thấy họ giải quyết vấn đề 1 cái bánh mỳ chia cho gần trăm con người trong điều kiện cực kỳ thiếu thốn (vì đang ở trong tù) rất chuẩn. Ta có cái để học tập đó Len90 ạ.
Trích:
TuDinhHuong viết
Vấn đề là em đã tia rồi, cái lò nướng ở Văn Thánh không đặt nồi lên được bác ạ, nên các món phải nấu là khó khả thi lắm. Hấp sẵn ở nhà mang đi thì không ngon. Nên ý em là đề nghị các bác tổ chức cân nhắc món khác, chứ nướng thì chắc chắn là không được ạ.
|
Khó khăn khắc phục chứ không có cái Pelmeni đó thiếu mất mấy phần vui bác nhỉ. Thế thì không đem nhiều mà đem ít ít vậy, cho đỡ nghiền á chị Tử ạ.