Trích:
Dmitri Tran viết

Tượng Pi-ốt Đại Đế cạnh bờ sông Mátxcơva
|
Tượng đài này khá đồ sộ nhưng đặt ở địa điểm chật hẹp rất khiên cưỡng. Nghe nói đã có cuộc tranh cãi khá nóng về công trình này. Tác giả muốn tượng đặt ở nơi cửa biển thành phổ thủ đô phương Bắc nước Nga, nhưng dân ở đấy không chấp nhận. Cuối cùng nhét vào góc sông đào Matxcơva vì tác giả là chiến hữu của cựu Thị trưởng.
Đã có lần tôi nghe thấy người Nga gọi công trình tượng đài này là...quái vật.
Trích:
Dmitri Tran viết

Khu giải trí tàu leo núi đang xây dựng bên cạnh công viên Gorky
|
Cái này không phải "đang xây dựng" mà đang bị phá bỏ đấy ạ. Vài năm trước chỗ này còn nhiều trò chơi kiểu Mỹ hơn nữa. Năm ngoái, lãnh đạo mới của Công viên Gorky công bố chủ trương dỡ tuốt tuột những trò giật gân cảm giác mạnh này, tu bổ để trả lại cho nơi đây cái tên với đúng chức năng của nó là Công viên Văn hóa.
@ Rừng bạch dương: Xin đề nghị với đòan của RBD hành trình như sau: trước hết mời RBD đến dạo chơi quanh trường MGU. Ở cuối khu vườn có tượng Lomonosov trước cửa đường ngầm chạy dưới phố dẫn sang Thư viện ĐHTH có một cái bệ đá, nếu bạn leo lên đó và chỉnh tư thế đứng phù hợp thì sẽ có bức ảnh "vặt sao" (tay hứng lấy ngôi sao trên nóc tòa tháp). Có thể tự do nếm vị táo MGU ở "rừng" táo quanh trường. Sau đó ra đồi Chim Sẻ, chụp ảnh tòan cảnh thành phố và đi cáp treo xuống bờ sông. Dạo ở đấy thêm nữa, cuối cùng lên tàu thủy ở bến "MGU". Đi chơi sông đừng quên vụ kim băng.