Trên đường đến biên giới Tiệp Khắc giáp ranh với Ukraina có những thung lũng tuyệt đẹp với những rừng bach dương được mệnh danh đẹp nhất châu Âu. Những ai từng qua đó vào mùa thu thì ko thể ko ấn tượng và quyên được.
Tại lvov, 1 thành phố miền Tây Ua tiếp giáp biên giới, thời gian mới đây sau khi LX sụp đổ cũng có nhiều sinh viên quân đội VN nhà mình sang đó học tiếng năm đầu, rồi chuyển đến Cruwm - Sevastopol là 1 thành phố cấm trước đây để học.
Đến đó thăm bạn, em thấy Sevastopol - nơi đây người dân U rất chân thành, mến khách 1 cách tuyệt đối, vì bây giờ là 1 thành phố du lịch ko còn là t/p cấm (ko có người Việt buôn bán). Đặc biệt là tình cảm của người dân - các cựu chiến binh đối với người VN vì sự tôn trọng trước đây, em còn có mấy ảnh chụp nhân 1 ngày Lễ với 1 trung tướng và 2 đại tá khi đi dạo xin chụp hình hihi
Thành phố này tại biển Đen là nơi tập trung của hạm đội Nga, các anh lính Nga đôi khi đi dạo trên đường phố nhìn thật tuyệt (có điều gì đó rất đẹp đẽ, oai phong, các chị em đều nhìn rất cảm mến). Hình như năm 2003 gì đó tướng Phạm Tuân cũng đến nơi này thăm các sinh viên quân đội đang học tại Sevastopol...
Ko thấy TV nào bên QĐ đang học bên LX vào tham gia DD mình nhỉ? (hì hì em sửa lại 1 chút do chưa hết 24h. Chúc bác BD cuối tuần nhiều h/p)
Thay đổi nội dung bởi: thanhnam76, 02-10-2011 thời gian gửi bài 20:31
|