Trích:
Liensovsky viết
Vào thời gian 1984-1989 giá trứng gà là 8-10 kop/quả. 1 kop chỉ mua được 1 thứ duy nhất : 1 lát bánh mì.Ly nước chè đường 2 kop, Cvas 3 kop...
|
Đúng rồi ạ, trứng giá 9 kop; 5 kop đi tàu điện ngầm, 3 kop đi xe buýt (hay 5 nhỉ?), 2 kop gọi điện nội thành; 15 kop để gọi điện khác thành phố, 1 kop là giá của 1 bao diêm đó bác Liensovsky. 3 kop kvac, 1 kop là nước khoáng có ga tự động, - em nhớ mang máng. Ở nhà ăn trường em thì
60 kop là giá một suất ăn trưa cho sinh viên bao gồm: Xa lat, món súp (1st), món 2nd' và tráng miệng là cốc campot (nước quả). lương sinh viên thời em thì là 90 rup. Rẻ nhất là trứng và cá biển, đồ biển đông lạnh nói chung, vì em nhớ cứ cuối tháng hết tiền là sài những món này. Ở ký túc xá các chú nghiên cứu sinh rất hay ăn cá. Đơn giản là các cô chú nghiên cứu sinh đã có gia đình nên chi tiêu khoa học hơn lũ sinh viên. Chỗ em có một chú đặc biệt hay ăn cá, bọn em sang hay trêu: Khiếp, sao chú hay ăn cá thế. Chú trả lời: Gớm, cứ hôm nào tao ăn cá chúng mày lại qua chơi

Về nước chú là Phó thống đốc Ngân hàng đó.