Tác giả mới đăng bài này lúc chiều nay và nhận ngay hàng loạt ý kiến phản hồi gay gắt, không tin rằng NMDQ có chứa đựng gì phía sau, và trách tác giả - như bác Mui Hong nói - là không trong ngành mà ưa đao to búa lớn... Tác giả cũng đã trả lời cho một số ý kiến trên như sau:
"...Cũng xin thưa với bác Thái Bình Dương, ràng một khi tôi đã nói lên điều này, tôi có đủ bằng chứng cho điều đó, chỉ cần có ngườì có trách nhiệm thực sự quan tâm vì lợi ích toàn dân. Ngoài ra, điều tôi nói cũng không có gì lạ đối với đại đa số cán bộ trung cao cấp của PV, và với hầu hết cán bộ kỹ thuật có trình độ và trách nhiệm của PV.
Còn bằng chứng ư? Ngoài rất nhiều tài liệu kỹ thuật thì chúng ta có vật chứng là cái NM LHD Dung Quất mới tinh mà đang xì xụp đó, họ cứ nói lý do bảo dưỡng để phải ngừng hoạt động mấy lần rồi, mỗi lần đều hàng tháng trời, cứ như cả 80 triệu người VN không ai biết gì về vận hành NM LHD vậy. Chúng ta bỏ ra vài chục triệu nay vài trăm triệu (đvn) mua xe máy hay xe hơi mới để chạy, chúng ta có chấp nhận là bình thường khi nó phải đại tu liên tục trong năm đầu tiên? Thế mà sau khi tiêu vài tỷ USD, họ - PV đang dậy dỗ toàn dân Việt rằng phải đại tu nó liên tục mới khai thác được!
...Bình thường, một NM LHD có đầu tư qui mô đầu tư mới như thế sẽ chỉ có ngừng bảo dưỡng - total maintenance shutdown sau 5-10 năm vận hành. Chúng ta có rất nhiều đối chứng, là các NM LHD lân cận tại Sing, Thái, Indo, Malaysia..., tất cả họ đều có tỷ suất đầu tư thấp chưa bắng nửa NM DQ của ta, còn vận hành của họ thì sao? Sau 10 năm không có shutdown vì lý do kỹ thuật là chuyện bình thường. Họ làm bảo dưỡng liên tục - continuing mainternance...
Nói một ít về dầu ngọt Bạch Hổ. Đó là loại đầu vô cùng độc đáo và quí hiếm mà dân tộc ta chắc phải có diễm phúc lớn lắm mới được Biển Bạc của Tổ tiên để lại trong tầng móng thếm lục địa ở độ sâu trên 4000m - độ sâu mà năm 1986 không nhà địa chất nào trên thế giới nghĩ là có dầu. Năm đó, những ký sư trẻ chúng tôi dù chưa hình dung ra vai trò lịch sử của dòng dầu quí này, nhưng cũng đã mừng phát khóc!
Không hẳn là người Liên Xô đã giúp ta tìm ra nó, càng không phải người Việt trong PV của ta (lúc đó chưa biết gì nhiều về dầu mỏ) đã tìm ra nó. Đó là sự tình cờ hay định mệnh của Lịch sử dân tộc Việt: chúng ta đã tình cờ hay cha ông ta đã xếp đặt để con cháu "lỡ" khoan sâu hơn thiết kế giếng của LX (lẽ ra phải ngừng trước đó vài trăm mét đá móng!) để đến với dòng sữa đen của Tổ quốc...
Hôm nay nhìn lại, thật khó hình dung sự nghiệp đổi mới của dân tộc Việt không có vài trò của dòng dầu ngọt Bạch Hổ từ năm 1986 của Tổ Tiên (mà tôi vinh dự được tham gia đón nhận). Không phải chỉ vì những đồng ngoại tệ quí hiếm mà dầu ngọt Bạch Hổ mang lại, mà cả vì và trước hết vì nó như một niềm tin mới vào tương lai dâng trào trở lại trong tâm hồn đã khô cằn vì đói kém của dân Việt trong và ngoài nước...
"
Tất nhiên nguồn tin chỉ là nguồn tin tham khảo, dạng tin này chẳng bao giờ được đăng báo chính thống, và mỗi ngày báo chí cũng không thể đăng hết thông tin trên đời mà chẳng ai lại cho rằng nếu tin không đăng thì không tồn tại...Cũng có thể tác giả là trong ngành thật nhưng bất mãn vì quan lộ không thông nên viết bài vạch bí mật cho bõ tức...lẽ ra ổng phải viết bài khen mới đúng, chỉ có điều bài khen nhiều rồi, ai đi khen một bài khen bây giờ?
link chính xác:
http://danluan.org/node/10075#comment-42235