View Single Post
  #295  
Cũ 30-09-2011, 19:26
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Putin, hắn lại thắng rồi!

Putin, hắn lại thắng rồi!

Phỏng theo tác giả Ralph Peters; suy nghĩ của diều hâu xứ Mèo về diều hâu Nga!

Cái ý nghĩ tay cựu KGB đang dựng dậy đế chế Nga từ đống tro tàn đổ nát thật là khó chịu. Nhưng thú thật hắn ta quả là mạnh mẽ. Lạy chúa lòng lành! dù sao thì cũng phải thừa nhận, hắn đã để lại ấn tượng sâu đậm trên cái nền các lãnh đạo thế giới nhạt nhoà và đấu trường quốc tế nhiều biến động. Kể từ đó và giờ đây, dù chỉ khiêm tốn với cái chức thủ tướng, thì hắn ta lại còn gây ấn tượng hơn và mạnh mẽ hơn.

Trước kia, khi mà hắn xơi tái ông Bush nhanh gọn trong bữa sáng, thì ngày nay, hắn lại nhâm nhi Obama như một khúc sushi ngon lành - hắn ăn sống, nhai kỹ từng miếng nhỏ một, ra điều mãn nguyện.

Putin, hắn ta thật tàn bạo, thật nhẫn tâm và khát máu. Hắn hiểu rõ hắn muốn gì, và thật tệ, hắn có sức mạnh để cướp lấy thứ hắn muốn cùng khả năng hình dung, nhận ra những điểm yếu trong số các đương sự và đồng nghiệp nước ngoài của hắn.

Putin – câu trả lời muộn của ông Ronald Reagan khi nói về Đế chế ma quỉ (Evil Empire). Chàng diễn viên Hô-li-út Reagan của chúng ta đã không ngừng nghỉ, không mệt mỏi phá hoại đế chế Xô viết. Còn Putin, hắn ta lại rắn mặt, cương quyết dựng dậy đế chế Nga. Ông Bush, chàng cao bồi Texas của chúng ta thì lại lú lẫn chẳng hề đưa nước Nga vào "Trục Ma quỉ", chỉ có Iraq, Iran, BTT mà thôi (Axis of Evils). Không những vậy lại còn giao hảo, kết tình bằng hữu và đưa hắn ta vào băng đảng. Cái câu: Nhìn vào mắt Putin thấy cả tâm hồn Nga!" quả là đáng xấu hổ!

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Và khi hắn giành được thành công, trong lúc các nhà lãnh đạo Mỹ, các cố vấn của họ đang lầm bầm than vãn điều gì khó hiểu, không có bất cứ tầm nhìn rõ ràng nào về một viễn cảnh chiến lược, không có bất cứ khái niệm có lý nào về ưu tiên đối ngoại.

Putin, hắn không giống như một gã có thiên hướng vui chơi buông thả, nhưng hắn phải cười bò ra đến đứt cả ruột trước sự bất lực của chúng ta. Hãy nghĩ đi, nghĩ về những thành công chiến lược hắn đã đoạt được gần đây:

* Hắn ta khéo léo đánh lừa Obama bằng cách làm ông ta tin tưởng vào việc phải cắt giảm vũ khí chiến lược, gây tổn hại cho kho vũ khí Mỹ, và người Nga thì làm ơn làm phúc bỏ đi đống vũ khí cũ của chúng, những thứ này dù sao chăng nữa, cũng đã cũ kỹ hay sẽ phải cũ kỹ, chỉ đáng làm sắt vụn và vứt bỏ trong đống phế thải như những thứ vũ khí trước đây chúng đã phải vứt đi.

* Hắn ký bán vũ khí cho Hugo Chavez, 5 tỷ rồi thêm 4 tỷ súng đạn, trong khi chẳng hề có món vũ khí Mỹ nào được bán như thế ở Nam Mỹ. Ý đồ của Chavez là rõ ràng, dùng nó để gây gổ và xâm lược láng giềng, chống lại một ít độc tài đã bao công nuôi nấng còn sót lại của chúng ta như Álvaro Uribe Vélez ở Colombia.

* Putin, hắn lại thò móng vuốt vào Ukraine, phá hoại chính sách hướng Tây còn rớt lại của cuộc “CM Cam”. Hắn ưu tiên làm sao để sát nhập Ukraine vào trong biên giới Nga. Hắn vừa tiến một bước lớn để hoàn tất mục tiêu này. CM cam nay úa tàn, người hùng dioxin Yushchenko và phe cánh đã tan rã. Con rối thân Nga Yanukovych lên nắm quyền.

* Putin, hắn còn lôi kéo Kazakhstan vào gần Moscow, một quốc gia chiến lược ở Trung Á và cũng là nguồn cung cấp năng lượng quan trọng.

* Mới đây, hắn lại ve vãn Thổ Nhĩ Kỳ, hết lò hạt nhân rồi mỏ dầu khí đốt, vừa rồi, bọn chúng còn định cấm cửa tàu chở dầu ra vào biển Đen, thế chẳng phải là chặn nốt đường vào gần vựa dầu Caspian đó sao. Mới chỉ là vào gần thôi mà đã khó khăn thế. Đường ống Nabucco thì bao năm rồi mà vẫn trên giấy, lại bị hắn đè nghiến bằng một chùm ống đang dựng. Thật là quá đáng. Hắn lại siết chặt khối CIS, không để chúng ta lôi kéo một ai, thì làm sao bắc được ống dầu, đến cái vựa dầu cuối cùng của thế giới này. Thật là quá đáng!

* Putin, hắn đã tiếp tay cho cuộc lật đổ chính phủ được Mỹ ủng hộ ở Kyrgyzstan, thậm chí còn xiết chặt thòng lọng quanh tuyến đường vận chuyển vào Afghanistan. CQ Obama đã lãnh đủ cú đòn bất thình lình ranh mãnh này (Các bạn độc tài thân mến ở đâu rồi, Kyrgyzstan?).

* Tai nạn máy bay làm thiệt mạng chiến sĩ chống cộng và chống Nga hàng đầu Kaczynski cùng các cố vấn cao cấp Ba Lan - là một thành công quá lớn và quá may cho Putin, nhưng thành công là thành công, và cũng là may mắn cho chúng ta là giờ đây chúng ta phải chú ý đến các láng giềng Nga, những đồng minh thực sự phải trả giá của chúng ta.

* Đối nội, Putin tiếp tục tăng cường sức mạnh quyền lực trên phương diện kinh tế và truyền thông. (Cái gì nhỉ, các nhà báo đồng nghiệp phương Tây không phản đối ư?) Tay bắn tỉa lành nghề, không phải quả bom vụng về, hắn ta giết và gieo trồng những cái hắn cần, nhưng ngăn chặn khủng thì bố dân chúng Nga chưa được thoả mãn. (Đó là vấn đề duy nhất mà tay Putin chưa giải quyết xong, đó là bọn khủng bố Hồi giáo Kavkaz).

* Đối với Iran, hắn ta như con mèo già khôn khéo, chơi đùa với con chuột Obama. Khi mà Moscow tiếp tục úp mở và làm ăn với Iran, Putin và Medvedev có ván bài riêng, vừa né tránh vừa giơ mồi nhử, khiến Nhà Trắng ấp ủ hy vọng Nga, ủng hộ cho một cái trát cấm vận thật nặng nề.

Và ông TT của chúng ta, vào lúc ấy, tất cả chỉ biết mỗi việc tiếp nước cho cái cối xay Putin. Vào cái tuần mà hội nghị hạt nhân phù phiếm, (mà đã không đạt được gì) Obama đã vây hãm Saakashvili. Putin nhìn thấy ở đó như sự cho phép một cuộc xâm lược khác chống quốc gia “dân chủ” Gruzia đang lo lắng với bao rắc rồi (Kirghizia trước, Gruzzia sau chăng?). Và ông Obama đã chẳng phải là phí thì giờ với con rối bù nhìn Yanukovych ở Ukraina? Còn con rối bù nhìn của chúng ta, Yushchenko đã chẳng phải là bị tay Putin kết liễu trong thời của Obama đó sao?

Mọi lúc CQ ở Afghan vì Nga và cuộc chiến chống ma tuy, nhưng về cuộc tàn sát các trùm ma tuy của chúng ta ở biên giới phía bắc Afghan vẫn còn đang trong yên lặng và chưa thèm động đậy một ngón tay.

Thử thách lớn cho Obama là hôm chủ nhật ở Krakow tiễn đưa TT Ba Lan, người yêu mến của chúng ta về nơi chín suối. Nếu như mà Obama bị chụp ảnh bên mộ TT Ba lan, trong lúc đang cười đùa và chát chít cùng Putin và Medvedev, thì sẽ là một tín hiệu vô cùng tồi tệ cho cả khu vực này khi mà họ mới chỉ 20 năm trước đây, mới thoát khỏi móng vuốt của Moscow.

Dĩ nhiên, Putin là con quỉ. Nhưng hắn ta là con quỉ quỉ quyệt, cừ khôi và nguy hiểm, có lẽ là cừ khôi nhất, nguy hiểm nhất trong số tất cả các thủ lĩnh các quốc gia thời nay.

Còn tin xấu? Chẳng có tin xấu nào, không có cá nhân nào trong các đại diện đảng phái, hay phe phái đối lập đáng mặt tao nhã để cạnh tranh với hắn trong nhiệm kỳ tới đây, ông tỷ phú khờ khạo Prokhorov ư? hay tay cờ Kasparov? hay Ryzhkov, Kasyanov, Nemtsov và Milov? Bọn này ngồi với nhau chưa được 3 ngày đã cắn nhau chí chóe, quả như Putin nói - một lũ chuột bọ trộm cắp!

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
RIAN:RU Ryzhkov, Kasyanov, Nemtsov và Milov (trái sang phải) - phe đối lập

Putin, hắn ta đang thẳng tiến đến cái ghế TT Nga 2012. Chẳng còn biết điều gì tồi tệ hơn nữa đây!

Thật là làm trái tim tôi tan nát khi các bạn thấy tay cựu KGB tự tin ngạo mạn và cương quyết chơi trội tay trên với tất cả những cỗ máy đã tạo ra những kẻ tầm thường, hoá ra những cỗ máy này của chúng ta, đã làm cho phe cánh chính trị của chính chúng ta suy tàn.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn SSX cho bài viết trên:
htienkenzo (01-10-2011), hungmgmi (30-09-2011), Julia (01-10-2011), Kóc Khơ Me (01-10-2011), thanhnam76 (01-10-2011)