Trích:
tykva viết
Tớ mà đã ngất ngây hạnh phúc vì những món quà đắt tiền rồi thì tất nhiên là tớ cóc màng tới tình yêu vài chục ngàn của anh nghèo nữa. Thật đấy.
|
Em xin lỗi nếu như cách dùng từ của em không được chính xác, để mọi người hiểu lầm ý của em
Bài trên em không bàn đến sự chọn lựa, em chỉ so sánh 1 chút đến tình yêu của 1 người giàu và một người nghèo
Ý em nói là tình yêu không chỉ đánh giá ở việc người nào mang đến cho người yêu nhiều món quà gía trị hơn, không phải ai tặng quà nhiều tiền hơn thì người ấy yêu nhiều hơn.. mà là ai dám trút hết gia tài, thậm chí là không còn gì cả cho người mình yêu.
Nhưng biết được ai yêu chân thành rồi thì sao, anh ta quá nghèo..
Thực tế của của cuộc sống thường khi phũ phàng như thế .mặc dù người đời thường khuyên, muốn nhận thì phải cho, muốn người tốt với mình thì mình hãy tốt với người trước đã.. nhưng thực tế thì không phải cứ cho đi là sẽ có nhận được
Và trong tình yêu thì cũng như thế , không phải ta yêu người thật lòng, chân thành thì người sẽ đến với ta ( mặc dù có hiểu và xúc động, thì đó chỉ là sự thương hại)
Yêu đơn phương là phải chấp nhận thiệt thòi, thế thôi.
Nhưng dù có thế nào chăng nữa thì sống trên đời cần phải có 1 tấm lòng, không nghĩ nhiều đến kết quả làm gì, cứ rộng lượng 1 chút cho cuộc sống thêm đẹp
Bàn về sự lựa chọn thì.. đa số đều lựa chọn giống như cô ca sĩ
Em thì không có nhiều người yêu mình để mà so sánh, em cũng không có may mắn được người gìau có yêu thương, nhưng mà đã từng buồn lắm khi bạn trai mình cứ thỉnh thoảng lại mang đến cho mình những món quà và nghĩ là như vậy đã là yêu.Em không cần những món quà vô tâm, ngược lại em rất vui sướng bởi những lời hỏi han, quan tâm thấu hiểu không cần tốn xu nào
Có vẻ như đã nói lạc đề, nhưng mà em nghĩ kết hôn cần phải môn đăng hộ đối là tốt nhất.. lấy chồng giàu hơn mình chưa hẳn là hạnh phúc.
( Mỗi người một tính cách, mỗi sở thích và đây là ý kiến riêng thôi, và em cũng tôn trọng ý kiến riêng của mỗi người)