Богдо - Ngọn núi cô đơn trên hoang mạc
Trong chuyến đi chụp ảnh hoa Tuylip hoang dại Trong khu bảo tồn thiên nhiên Bogdinsko-Baskunchaksky ở phía bắc của khu vực Astrakhan, tác giả
Maxima Korotchenko đã ghi lại những khung hình.
Bogdo là vùng đất cao duy nhất trên khắp vùng đất thấp Caspien, nơi mà chung quanh chỉ có thảo nguyên và thảo nguyên.
Bogdo trong tiếng dân tộc Kalmykia có nghĩa là “vĩ đại”. Đây là ngọn núi linh thiêng!
Ngọn núi rất hấp dẫn!
Trước tiên là khung cảnh nhấp nhô màu đỏ chói như sao hỏa và thảm thực vật độc đáo, kế đến là nguồn gốc lâu đời của nó-trên bề mặt ngọn núi có thể tìm thấy những hóa thạch của loài nhuyễn thể cổ đại.
Ngoài ra ngay bên cạnh Bogdo lại có một trong những nơi sản xuất muối lớn nhất nước Nga –
hồ Baskunchak.
Để đến được nơi đây cần phải có một chiếc SUV thật tốt.
Ngọn núi nằm hoàn toàn trong khu bảo tồn quốc gia Bogdinsko- Baskunchak
Vào đầu tháng 5 nhiều khách du lịch ở khắp nước Nga đã đến đây. Cả trên những chiếc UAZ.
Trên núi luôn có các nhà thực vật học, các cộng tác viên của Vườn Bách thảo Ekaterinburg. Họ sẽ luôn nói về hệ thực vật độc đáo của ngọn núi.
Ngọn núi chỉ cao khoảng 150 mét, nhưng so với sự bằng phẳng chung quanh thì nó cao đáng kể. Phía sau nó là cảnh
hồ Baskunchak, một trong những nơi sản xuất muối ăn lớn nhất nước Nga.
Phía xa kia là nhà máy chế biến muối và các toa tàu hàng trên đường ray.
Đất trên ngọn núi
Bogdo chứa rất nhiều ôxít sắt nên chúng ta trong thấy những vệt mà đỏ sẫm.
Ngọn núi hấp dẫn còn vì nhìn về mỗi phía của nó mở ra các khung cảnh hoàn toàn không giống nhau.
Vào cuối tháng tư đầu tháng năm là lúc mà hoa
Tuylip hoang dại nở bông. Một vài loại đã có tên trong sách Đỏ. Dưới đây là vài hình ảnh hoa Tuylip dại
Bogdo là ngọn núi duy nhất ở Châu Âu trên bề mặt có đá trầm tích kỷ Trias, nơi phủ đầy các hóa thạch cổ xưa của loài nhuyễn thể có vỏ.
Lại chụp được một bông
Tuylip bên đường lúc trời đã xế chiều
Còn nhiều nơi rất thú vị trên đất nước Nga chúng ta không nên bỏ qua nếu có dịp, dù chỉ là qua màn ảnh nhỏ hoặc qua internet!
http://www.aif.ru/travel/article/43595