Trích:
minminixi viết
Thử coi lại những gì anh Gấu nói năm ngoái khi gặp các cựu SVVN từng học ở Nga xem? có gì phân biệt "cũ-mới" trong đó đâu, tất cả vẫn thế, vẫn là những lời và ý hết sức quen thuộc với chúng ta mà chỉ người bạn Nga - CCCP mới nói và ta từng biết. Bản chất Nga và tính cách Nga vẫn vậy, dù tất cả vẫn khác xưa rồi.
|
Huhu, em đã gọi điện hỏi một anh bạn người Nga ở sứ quán, rằng thì là mà những lời hứa của bác Gấu sau gần 1 năm đã triển khai đến đâu rồi. Những lời hứa đại loại như sẽ có một cái quỹ nào đó khuyến khích các dịch giả tiếng Nga, rồi tài trợ cho trang web của các cựu lưu học sinh..... Đồng chí đó ngớ ra hỏi không biết là việc này vruchit cho ai làm nhỉ, hứa sẽ hỏi bác Đại sứ hộ.
Cho nên tình hình là vẫn không biết là lời hứa sẽ thực hiện đến đâu.
Trong khi năm 2012, nhiệm kỳ của bác Gấu sẽ kết thúc đang đến rất gần, rất gần.