Trích:
matador viết
Học ngoại ngữ như học bơi ý mà ban đầu ai cũng nhút nhát , nhưng ko lao xuống nước sao bơi đc , nên phải nghe , đọc thật nhiều , riêng nói thì càng nói đại bừa phứa càng nhanh thõi ( chỉ tội sau này khó sửa tật nói ẩu thôi ! Cái gì cũng có giá của nó cả ).
Cứ chăm chỉ luyện như tập bơi vậy , giống như lúc trước cứ xuống nước là chìm tập hoài tới ngày tự dưng nó nổi và bơi khỏe re ! Ở đây cái ngày bạn vượt qua ngưỡng ( barie tiếng ) sẽ đến lúc đó thì tự xổ ra thậm chí còn nổ vang trời luôn !
|
cái này hay nè. lại thú vị.
Phải thử xem sao^^, mong chị baodung sớm cho số đt để gọi đt