View Single Post
  #19  
Cũ 24-09-2011, 15:42
baodung baodung is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2010
Bài viết: 978
Cảm ơn: 3,220
Được cảm ơn 1,105 lần trong 518 bài đăng
Default

Trích:
rung_bach_duong viết Xem bài viết
Tóm lại là đối với các bác nam như chị Đan Thi hướng dẫn ở trên là để quản lý chặt giấy tờ không rơi xuống sông Mát, chắc ăn ta cứ cài cái kim băng ở túi áo ấy hử bác

Em hỏi các bác với, nếu trưởng hợp không đi tàu đêm về Saint, muốn đi tàu ban ngày để ngắm phong cảnh Nga, loại tàu cao tốc nhanh nhất mất bao nhiêu tiếng thì về đến Saint và giá bao nhiêu nhỉ. Em được nhận nhiệm vụ dẫn 2 vị khách đi chưa bao giờ sang Nga nên họ thích ngắm phong cảnh nông thôn Nga. Em thì lại lâu quá chưa quay lại Nga nên lạc hậu.
Ngoài mấy thứ giấy như nêu trên, xin nhớ mang theo thẻ phòng ks (thường là cái kẹp giấy in thông tin về ks kèm theo khóa phòng. Nếu nhỡ chẳng may gặp "ma" (công an Nga) thì chìa cái thẻ đó ra cho họ xem, nếu họ nhì nhèo thì yêu cầu cùng về ks để làm rõ. Bác nào "tiếng ngắn" (theo ngôn ngữ dân "Cộng" ở Nga ám chỉ người không ăn nói lưu loát bằng tiếng Nga) thì chớ có đưa hộ chiếu cho hắn, vì có thể sẽ bị buộc phải đi theo về đồn cảnh sát và ngồi chờ suốt đêm (cho tới khi chỉ huy đồn đến, hoặc bác phải "nhè ra" - theo thời giá bây giờ khoảng 1000 rúp). Vài năm trước baodung - khi bị công an hỏi giấy tờ rồi giữ lại đòi đưa về đồn, đã buộc phải giở võ của "Lạn Tương Như đoạt lại viên ngọc quí họ Hòa", nghĩa là lấy cớ cầm lại hộ chiếu rồi giữ chặt không đưa nữa, sau đó đứng đấu khẩu cho tới khi 3 gã công an to như con bò mộng chán phẩy tay bỏ lên xe chuồn thẳng!
Bên bác Anh Thư vừa có đoàn sang Nga, đi tàu đêm từ Xanh về Mát giá 2'300 rúp (cupe). Đi trong 6-7 tiếng. Có điều baodung khuyên các bác không nên đi tàu ban ngày, vì sẽ mau chán vì phong cảnh đơn điệu, lại khó ngủ nên mệt, hơn nữa mất nguyên ngày đi đường rồi vẫn cứ phải thuê ks nghỉ đêm - về phương diện đi du lịch vậy là kém hiệu quả!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
rung_bach_duong (24-09-2011)