View Single Post
  #25  
Cũ 23-09-2011, 19:41
hongducanh's Avatar
hongducanh hongducanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới hongducanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hongducanh
Default

Trích:
ussr viết Xem bài viết
Sao các pác ko họp mặt ở Quảng Bình nhỉ?
Với đường bay Hà Nội-HCMC-Đồng Hới, di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng & thành phố Đồng Hới với cụm khách sạn Sài Gòn-Quảng Bình, nhà hàng Hà Nội-Quảng Bình & cafe Trung Nguyên...
Con sông Gianh phân chia Nam-Bắc triều, nơi Trịnh-Nguyễn phân tranh & quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trung trướng Đồng Sỹ Nguyên, Nguyễn Hữu Cảnh & Ngô Đình Diệm...

Trích:
LyMisaD88 viết Xem bài viết
Theo tôi, đây là một ý kiến rất hay và rất đồng tình với bác ussr về cuộc gặp mặt ở Quảng Bình. Ngoài các địa danh nổi tiếng ở Quảng Bình như bác nói thì nó còn thuận lợi ở mặt khác như: Đồng Hới nằm quãng giữa miền Trung, lại có sân bay nên anh chị em từ hai đầu đất nước đến khá thuận tiện, kể cả đi tàu, máy bay và các phương tiện đường bộ khác.
Một lợi thế của Đồng Hới là nó cũng là thành phố nằm ven biển như những thành phố biển khác nên ta có thể thăm thú di sản thiên nhiên Phong Nha- Kẻ Bàng, tắm biển vui chơi thỏa thích...
Tôi được biết ở Quảng Bình có Hội những anh chị em trước đây từng học tập, lao động ở Liên Xô khá đông đảo và rất nhiệt tình, hàng năm họ vẫn tổ chức gặp mặt giao lưu khá đều đặn và đông đủ.
Nếu được thành viên nào ở Quảng Bình đồng ý đứng ra tổ chức chắc chắn đây là cuộc sinh nhật có ý nghĩa và rất vui của 3N. Theo tôi, việc chọn địa điểm tổ chức sinh nhật 3N hàng năm ngoài những yếu tố thuận lợi để tổ chức thì cũng nên thay đổi địa bàn để anh chị em có điều kiện tham quan, du lịch các vùng miền khác nhau của đất nước.
Tôi rất ủng hộ ý kiến này. Nếu được thì ở Đông Hà tôi cũng xin ra giúp ban tổ chức một tay.
@ Có thể chuyển ý kiến này sang mục "đẽo cày" cho sinh nhật lần thứ 7 của 3N được không các bác?

Quảng Bình xưa...


Thị xã Đồng Hới



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Chiếc mũ rơm thời chiến tranh phá hoại miền bắc VN của Mỹ.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Mẹ Suốt...


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Tố Hữu

Lặng nghe mẹ kể ngày xưa
Chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình
Mẹ rằng: Quê mẹ Bảo Ninh
Mênh mông sông biển, lênh đênh mạn thuyền
Sớm chiều, nước xuống triều lên
Cực thân từ thuở mới lên chín mười
Lớn đi ở bốn cửa người
Mười hai năm lẻ, một thời xuân qua
Lấy chồng, cũng khổ con ra
Tám lần đẻ, mấy lần sa, tội tình!
Nghĩ mà thương mẹ cha sinh
Thương chồng con lại thương mình xót xa
Bây chừ sông nước về ta
Đi khơi đi lộng, thuyền ra thuyền vào
Bây giờ biển rộng trời cao
Cá tôm cũng sướng, lòng nào chẳng xuân!
Ông nhà theo bạn "xuất quân"
Tui nay cũng được vô chân "sẵn sàng"
Một tay lái chiếc đò ngang
Bến sông Nhật Lệ, quân sang đêm ngày
Sợ chi sóng gió tàu bay
Tây kia mình đã thắng, Mỹ này ta chẳng thua!
Kể chi tuổi tác già nua
Chống chèo xin cứ thi đua đến cùng!
Ngẩng đầu, mái tóc mẹ rung
Gió lay như sóng biển tung, trắng bờ...
Gan chi gan rứa, mẹ nờ?
Mẹ rằng: Cứu nước mình chờ chi ai?
Chẳng bằng con gái, con trai
Sáu mươi còn một chút tài đò đưa
Tàu bay hắn bắn sớm trưa
Thì tui cứ việc sớm trưa đưa đò...
Ghé tai mẹ, hỏi tò mò:
Cớ răng ông cũng ưng cho mẹ chèo?
Mẹ cười: Nói cứng, phải xiêu
Ra khơi ông còn dám, tui chẳng liều bằng ông!
Nghe ra, ông cũng vui lòng
Tui đi, còn chạy ra sông dặn dò:
"Coi chừng sóng lớn, gió to
Màn xanh đây mụ, đắp cho kín mình!"
Vui sao, câu chuyện ơn tình
Nắng trưa cồn cát Quảng Bình cũng say...


Và xin mời các bạn cùng nghe cố nghệ sĩ Châu Loan - người Quảng Trị ngâm thơ bài thơ trên.


http://www.youtube.com/watch?v=894HE-8o0hE
__________________
hongduccompany@gmail.com

Thay đổi nội dung bởi: hongducanh, 23-09-2011 thời gian gửi bài 19:43
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên:
Anh Thư (24-09-2011), baodung (24-09-2011), DavidDat (01-01-2012), dola911 (24-09-2011), LyMisaD88 (24-09-2011), NISH532006 (24-09-2011), Old Tiger (01-10-2011), quangnam (13-02-2012), sad angel (01-10-2011), Tanhia75 (01-01-2012)