View Single Post
  #632  
Cũ 23-09-2011, 16:02
Hoàng Văn Tân Hoàng Văn Tân is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Jun 2009
Bài viết: 90
Cảm ơn: 155
Được cảm ơn 177 lần trong 51 bài đăng
Default

Cảm ơn hungmgmi. Nếu biết sau này làm giàu bằng những thứ này, thì cách đây 20 năm mua hết những thứ mà người Nga đem ra chợ bán: Huân chương, các kỷ vật cá nhân thời CCCP... Mình đã sở hữu đồng rúp này vừa tròn 20 năm ( vào năm 1991), với ý định mua để đánh gió. Vào lúc khó khăn, người Nga đã mang những kỷ vật mà một thời họ trân trọng để đổi lấy bánh mì...Thật đau lòng, khi thấy những tấm huân chương, huy chương được bày bán ở chợ như những mớ rau! Kỷ vật gắn với kỷ niệm là vô giá, có phải không bác hungmgmi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Ngo_Lam_Vu (23-09-2011)