Cám ơn bác nhiều về lời giải thích, nhưng như thế theo thực tế thì ở Huế, tại những hồ sen trong và ngoài Đại nội có khá nhiều sen xịn. Nhà em từng lang thang ở đó và nhớ là chúng có màu hồng dịu ưa nhìn, đầu cánh hơi bo tròn chứ không nhọn lắm, còn số cánh bao nhiêu thì chả bao giờ mình có ý nghĩ vạch ra đếm, ngay đụng vào nó còn sợ sen đau...

Nhưng câu kết của bác rằng loài người "đều bắt nguồn từ mảnh đất Đông Phi cả" thì nhà em hơi phân vân, bởi có thời gian tìm hiểu tài liệu về gien và ADN thì thấy giả thuyết này hiện chưa đủ căn cứ, và khoa học cũng đang phân vân nhiều về xuất xứ con người. Nếu truy nguyên về một nơi, thì loài người đột biến lần đầu ở Đông Phi dĩ nhiên với số lượng chỉ đếm được và như thế lại cùng huyết thống hay phả hệ gần, dễ dẫn đến thoái hóa hơn là tiến hóa đa dạng (Luật hôn nhân các nước hiện nay là một minh chứng hậu quả).
Đối với sen cũng không ngoại lệ, thuần giống sen luôn là điều hiếm gặp. Có thể chính quỳ từng là một biến thể của sen xịn để thích nghi rộng hơn với môi trường sống, hoặc do lai tạo chủ đích hay vô tình từ xa xưa.
Rất cám ơn bác với những thông tin trên!