Trích:
daquen viết
Bác tôi thân mến, Daquen thì nghĩ thế này:
Mỗi người có thể có nhiều nick, nhiều nghệ danh... đúng như bác viết, daquen thắc mắc ở đây chính là việc nếu bác có ý định tâm sự với nick trên diễn đàn thì dùng PM, muốn tâm sự với người bạn lâu ngày thì dùng điện thoại, email. Ở đây bác lại dùng "tên tạm" khác (nặc danh) để "tâm sự" công khai trên diễn đàn thì không ổn chút nào cả.
|
Vậy là bác chưa hiểu ý tôi rồi, mọi nick đều là tên tạm, bình đẳng, chứ không phải nick thứ nhất là "chính danh", còn nick thứ 2 là "nặc danh"! Khi nick thứ nhất đã là tác giả của nhiều bài viết, thì chính tác giả và các thành viên quản lý cần có ý thức bảo vệ, không nên để rơi vào tình thế "bị ban xoành xoạch". Vì nội quy không cho phép tranh luận về quyết định quản lý của người điều hành, nên nếu bác muốn tranh luận thì sao? Bác sẽ cười khẩy: đã đăng ký chấp nhận nội quy thì muốn cũng phải bỏ. Vâng, bác không sai. Nick thứ nhất của tôi chấp nhận, không tranh luận. Nhưng tôi (chủ sở hữu nick chứ không phải nick) vẫn muốn tranh luận, góp ý thì sao? Động cơ xấu ư? Không, nhưng tôi phải lập nick thứ hai, thậm chí thứ N, nếu vẫn có những quyết định dễ dãi làm ảnh hưởng đến uy tín của nick nào đó. Thường thì người nào dễ dãi với những quyết định, việc làm, trách nhiệm của mình thì rất khắt khe với người khác (hiện tượng ích kỷ). Ngược lại, những ai tu thân khắt khe thì luôn rộng lượng với mọi người. Một người tham gia quản lý diễn đàn có thể viết chưa đúng tình-lý lắm, nhưng tập thể quản lý thường ra sức bảo vệ với quan điểm: cứ tranh luận về quyết định quản lý là sai rồi! Tôi thì chỉ ở mức trung bình thôi, thấy khắt khe quá mới phải lên tiếng. Và bài viết thể hiện suy nghĩ của tôi, không phải "
chửi rủa nặc danh" đâu. Vâng, chính xác là nick "tôi" muốn nói đến các quyết định quản lý vừa qua, như bác USY (và nhiều người khác) phát hiện, chứ không hẳn chỉ là tâm sự với nick hay bạn cũ.
Tôi không hiểu bác chỉ góp ý cho tôi theo nghĩa đen trong câu chữ của bác hay muốn tôi phải thú nhận rằng tôi muốn nói gì, nhưng tôi đã thú thực. Xin bác không hỏi thêm về vụ này nữa.