Trích:
baodung viết
Thưa bác kachiusavn, ở 3N qui tụ những ai đã sống "ở bển" và nay còn đang yêu nước Nga, mà không hề có sự phân biệt nào cả đâu. Đó là chưa kể tới chán vạn người học hành đỗ đạt này nọ mà vì hoàn cảnh khác nhau nên cũng chả đi tới đâu xa 9co1 khi còn quên tiệt cả tiếng Nga nữa chứ). Do vậy chỉ riêng việc bác tham gia Diễn đàn đã là quí hóa lắm rồi. Chúng iem ngày xưa đi học cũng đại loại như "nhập khẩu kiến thức" vậy, còn thua xa bác đi "xuất khẩu lao động" nhé! Đùa vui vậy thôi, hoanh nghênh bác trong đại gia đình 3N! 
|
Vâng, nhiều người tham gia 4rum này còn chưa hề đặt chân đến nước Nga cơ. Mọi người quy tụ tại đây vì tình yêu với nước Nga, văn hóa Nga và tất tần tật về đất nước mênh mông nhất hành tinh này. Rất nhiều người khác từ khi rời Nga hàng chục năm trời không có điều kiện quay lại đó nữa, thậm chí cũng không bước chân lần nữa ra ngoài biên giới VN, được như bác Cachiusavn - bay lượn đó đây, vẫn còn nhớ tiếng Nga và những kỷ niệm vui buồn một thời ở Nga là quý hóa lắm rồi...