View Single Post
  #9  
Cũ 16-09-2011, 15:51
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

Trích:
LyMisaD88 viết Xem bài viết
...
Lý tôi cũng có kỉ niệm nho nhỏ về cái tay quay của loại xe này. Khi khởi động xe thường phải quay maniven, nếu lực yếu không làm vài vòng, xe không nổ máy y như là bị trả tay quay, nếu tránh không kịp có thể bị maniven đánh vào mặt, vào quai hàm.
...
Bác nói làm cho em nhớ về vài kỷ niệm hồi nhỏ. Hồi ấy em cũng rất thích nghịch ô tô. Mà toàn là xe "XHCN" như: Com-măng-ca Ru ma ni; Com-măng-ca "Đít vuông", "Đít tròn"; UAZ...
Có vài lần em cũng nghịch xe ZIL 157 như chiếc này đây:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Anh tài xế bộ đội đậu xe trước nhà em, đi vào nhà thủ trưởng, em cũng lôi cần maniven ra quay. Nhưng người bé, thấp, sức yếu... quay gần được 1 vòng thì bị quật ngược lại và em bị... trật tay luôn bác ạ!
Lần sau, em lại có trò nghịch khác. Em leo lên giở nắp ca-pô và đảo dây từ bộ chia điện đến bugi (xe này hình như là 6 máy thì phải). Đã thế, em còn lấy cùi ngô luộc nhét chặt vào ống pô. Sau đấy em vào nhà ngồi chờ và... sợ! Đúng là anh tài xế khi quay ra khởi động máy thì... He!... He!...
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Anh Thư (16-09-2011)