Trích:
...
“Biết lấy gì trả ơn em đây?”, hoàng tử hỏi. “Em có muốn tôi cho em bẩy điều ước không?”
“Em chả cần bẩy điều”, cô công nhân nói, “Tốt nhất là một điều, nhưng bẩy lần.”
Hoàng tử đồng ý, nhưng đến lần thứ năm thì tắc tử.
|
Quả thật em không hiểu lắm, vì sao đến lần thứ 5 thì tắc tử (thua anh đóng gạch "chiên nghiệp" của bác Mu

)
Và nhân đọc câu chuyện dịch này của bác Mu:
Trích:
Мужик viết
Ba chàng Pháp, Ý và Nga đàm đạo về chuyện vợ chồng.
- Đêm qua tớ làm vợ 4 cái, - anh Pháp huênh hoang, - Buổi sáng nàng cho tớ một bữa điểm tâm tuyệt vời, nhắc đi nhắc lại mãi là nàng yêu tớ biết bao.
- Còn tớ đêm qua chơi hẳn 6 phát, - anh Ý nói, - Buổi sáng nàng quan tâm đến tớ như chưa bao giờ quan tâm và nói là sẽ chẳng bao giờ nàng để mắt đến thằng cha nào khác.
Anh Nga cứ ngồi im lặng, mãi cho đến khi 2 anh bạn chuyện tò mò hỏi toẹt anh yêu vợ được mấy lần đêm qua, mới trả lời:
- Nhõn.
- Chỉ một thôi ư? Thế đến sáng vợ cậu bảo sao?
- Không được dừng lại!
|
Ah, bây giờ thì em đã hiểu!
Túm lại: 1 điều ước, 7 lần, 7 giờ ...
Tội nghiệp Hoàng Tử!