Trích:
KENT_BLUE_8 viết
 , báo cáo cả nhà em vừa điều tra được nguyên nhân mấy cây bạch dương của em đang xanh tốt đột nhiên bị chết, thật đáng tiếc vì đơn giản là do mama em bón phân đạm cho nó. Em tiếc quá cả nhà ạ!!! 
|
@Ken_blue: Mấy cây của bạn cho đổi "giống tính" sớm quá nên nó không chịu nổi đấy. Phong mà thành BD thì quả là không dễ sống
Với các cây vốn sống hoang dại, đúng là không nên dùng phân bón, vì trong thiên nhiên có ai bón cho chúng đâu. Gặp sự lạ, chúng dễ chết. Giai đoạn đầu, nếu có thuốc kích thích nảy mầm, đâm rễ thì nên dùng ở liều lượng thí nghiệm, còn sau đó thì cứ để chúng độc lập sống giữa đất trời. SM NC thực vật, nên nghĩ như vậy. Ngay như chó Phú Quốc mà bác Kok giới thiệu, cũng phải gắng hết sức để chúng cảm thấy vẫn được sống như ở hòn đảo nổi tiếng đó...
@ Siren: Hình 6 và 8 trong bài viết chỉ là 1 hình thôi, và chỉ có hình 7 còn giông giống bạch dương. Rất nhiều bài post trên mạng cần được kiểm chứng. Sự tìm tòi, thử nghiệm cá nhân cũng là NCKH đó. Nhiều cái cá nhận thành công mà cả Viện NC lại thất bại. Việc làm cho hạt Bao báp (cây vùng xích đạo) nảy mầm được ở Huế là một kỳ công đáng khâm phục, là một ví dụ. Giờ không biết Huế đã có bao nhiêu cây Bao báp rồi, đã có Bao báp bolsai chưa???