Chào các bác, chào em Micong,
Chắc em vẫn nhớ những ngày này năm trước nhỉ, chị vẫn nhớ ngày 18-9-2010 các chị đã hẹn em ra quán cà phê để vạch mặt chỉ tên và nói thẳng với em về tất cả những gì em đã làm cho mọi người tổn thương trong suốt thời gian chơi ở cộng đồng blog opera của em.
Mình vẫn còn có đoạn ghi âm em nói đây: "Em làm không có gì là sai cả.." . Khi các chị dẫn 1 loạt bằng chứng ra, em vẫn nói vậy.
Ừ, em không sai.
Em toàn tự tung hình ảnh trên blog/ FB rất tâm trạng, tự bào chữa, tự huyễn hoặc bản thân bằng hình thức đẹp đẽ, bóng bẩy, hào nhoáng, hát hay, đàn giỏi, chụp ảnh đẹp, học tiếng Pháp giỏi ( mình đọc trên forum này thì em lại nói là em mới học tiếng Pháp có 1 năm nay, vậy là sao?, hay bác nào đó trên này nhầm bảo em 25 tuổi ( không biết bác có được nghe em nói ra không) năm ngoái em bảo các chị rằng em sinh năm 91, là sao? )
Ừ em không sai khi em đánh thẳng vào sự xót xa khi em nói về hoàn cảnh gia đình em với các chị, để các chị cảm thấy em thiệt thòi quá nên coi em như một đứa em non nớt tuổi đời nhưng từng trải nỗi buồn về tinh thần để chia sẻ một số vui buồn với em. Và điều này đã bị em lợi dụng.
Em cũng không sai, và còn cố cãi khi không lấy tiền của người khác nếu như không có camera ghi lại, đúng không.
Em cũng không thừa nhận bánh em mua ( nhưng nói rằng bánh tự làm ra để chứng tỏ khả năng vượt trội của bản thân) nhưng có người đã tìm thấy vỏ hộp bánh em quẳng ở chỗ nào, liệu em có hiểu người ta tổn thương thế nào không?
Em nói rằng em tự may váy tặng người khác, rồi các chị đã tìm ra cả cửa hàng nơi em đến may váy , em biết không?
Em không sai khi em nói em thi Đại học ( nhạc viện Hà Nội) và đỗ điểm rất cao với 4 bài entry về việc đi thi ĐH như đi chơi ở blog của em. Liệu em có cần hình ảnh của post 4 bài đó lên đây không? Trong khi đó, em không học hành gì, cũng không có kỳ thi cử của năm 2010 nào hết.
Em nói hoàn cảnh gia đình em với các chị mỗi người 1 kiểu, và khi các chị gặp nhau thì mới té ngửa rằng từ lâu rồi đã bị em T lừa về hoàn cảnh. Liệu các chị chơi với nhau như các bác trên forum này, có đáng để em làm vậy không? Có cần trí trá tới mức gửi bạn mua đồ ở SG rồi bạn gửi ra để lấy tiền nhưng lần nào cũng bảo không ở HN không?
Ngoài ra còn vài việc liên quan tới nhạc sĩ Quốc Trung, L'escape, hay hứa hẹn du học này nọ cho người khác.. chắc nhiều người biết rồi chắc không cần nói nữa nhỉ.
Em nói là trong lúc wtt nói thẳng về em thì em im lặng. Vì làm gì có gì để nói thêm nữa đâu.
Chúng mình là bố, là mẹ, chơi forum nhiều, gặp nhau nhiều và để chút phúc đức cho con, cho những người xung quanh nhìn vào nên không làm ầm ĩ, để việc tiền nong của Trang tự thanh toán mà không thèm to chuyện chứ nếu em bằng tuổi các chị thì chúng mình không để yên đâu. Dù gì thì T cũng ít tuổi, các chị không thèm chấp, chứ không phải sợ mà không ra công an đâu. Và việc tiền nong này chỉ liên quan rất nhỏ tới cộng đồng Opera chứ không nhiều, vụ tiền nhiều là ở nơi khác, nên các mẹ xóm Ô cũng nghĩ để cho các bạn kia tự giải quyết với T.
Sau vụ này chúng mình đã cùng nhau gạt T ra khỏi danh sách bạn bè, đặc biệt là những người có hoàn cảnh đặc biệt +có tài năng perfect + 1 chút ăn nói ẢO. Bác nào sành cứ chơi, còn tụi em, đóng cửa bảo nhau rằng tính cách con người thật khó thay đổi, thôi thì biết để mà tránh.
Nói thêm rằng chị em xóm Opera không tung hô em T lên tận trời xanh đâu, mà vì trong blog em ấy nói quá nhiều điều giỏi giang thì bà con vào khen và cảm phục thôi, chứ đó không phải là cảm giác đưa người ta lên tận cao rồi cảm thấy sụp đổ nhiều. Các chị cũng không bao giờ đánh hội đồng ai vì điều đó không ai cảm thấy vui, mang tình cảm ra để đổi lấy niềm tin bị mất như vậy là quá đủ rồi. NHƯNG chúng mình cần phải lên tiếng.
Mình nghĩ em nên phục thiện bằng khả năng thực sự của mình, và bằng tấm lòng của mình, em còn trẻ, còn phải lập gia đình, còn có người khác nhìn vào, và còn chơi nhiều forum chứ không phải chạy sang 1 nơi đông hay vắng mà nghĩ người khác không nhận ra. Cũng nên xin lỗi bằng đúng từ sorry chứ đừng xin lỗi tỏ vẻ chấp nhận rồi lần sau lại đâu vào đó. Cái này cũ rồi.
Qua việc này thì bác nào có tố cáo thì cứ mang bằng chứng bằng camera ra nhé, chứ chưa có bằng chứng thì còn có lý do để chối.
Xin lỗi các bác ở 3N, em là người ít nói, nhưng qua vụ này thì các bác cũng biết được nên làm gì, chọn bạn chơi thế nào để không bị phản bội niềm tin như chị em xóm Opera tụi em năm qua.
Kính chào các bác và chúc diễn đàn vui vẻ, chơi với nhau mà không phải gờn gợn trong lòng điều gì.
|