Đây có phải ở trên đỉnh Phnom Bakheng không bác?
Góp thêm với bác:
Chiều sớm:
Toàn cảnh:
Phnom Bakheng- Chùa Bakheng. Đây là núi nhân tạo. Khi xây dựng quần thể Angkor, người ta đào hệ thống mương rất lớn xung quanh- nhằm mục đích để vận chuyển đá đến công trường đồng thời còn có chức năng bảo vệ- phòng thủ. Khối lượng đất đào đó, người ta đắp thành ngọn núi trên. Thoạt tiên, họ xây dựng ngôi chùa. Sau đấy họ tiếp tục xây dựng các đền thờ.
Hiện nay, Tổ chức UNESCO và các Tổ chức khác cùng Nhà nước Cambodia phối hợp bảo tồn, tôn tạo. Họ đã có phương án đề xuất. Khách tham quan sẽ phải đi vòng quanh theo con đường khác để lên đến đỉnh. Con đường đi thẳng lên, họ không cho đi để tránh bị sạt lở và sẽ bị hủy hoại:
Khách du lịch rất đông (đông như quân Nguyên). Ít thấy bóng dáng của cảnh sát hay dân phòng. Và các bác cũng chú ý và thấy rằng, hầu như không thấy rác bừa bãi: