Trích:
sakuraluu viết
Ngày 16/9 này mình cũng sẽ khởi hành sang Nga, đi theo con đường sắt qua Bắc Kinh - Mông Cổ qua Nga theo đường sắt qua Baikal lên đến thủ đô Moscow rồi sau đó sẽ đi St Pete nữa.
Mai rảnh rỗi mình up chương trình lên để nhờ các bạn tư vấn nhé, Châu Âu mình đi mấy lần rồi nhưng Nga thì chưa đi lần nào, nhất là đi theo đường sắt nữa. Mình đọc qua chương trình thấy có Emi và cả phòng hổ phách nữa nên thấy có vẻ hợp lý. Cái này là chương trình của ngành Đường sắt và miễn phí vé tàu sang đến Moscow nên có vẻ rẻ hơn.
Đi chương trình này nếu thấy hợp lý về tổ chức cho các bác đi theo đường này, vừa vui vừa hợp lý về giá cả.
|
Đi tàu hỏa sang Nga, trời, nghe mà đã mê ly. Mấy năm trước hungmgmi có cậu em bên báo TP cùng các cựu lưu học sinh VN tại Đức đi đúng hành trình này, loạng quạng xuống ga nào lại viết phóng sự gửi về đọc thấy đã quá. Đội cựu LHS này đi đúng hành trình mấy chục năm trước, đi tàu liên vận đến Moskva, rồi đáp máy bay qua Berlin...
Bác bốt hộ chương trình này anh em xem với