View Single Post
  #5  
Cũ 14-04-2008, 09:14
tykva tykva is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 822
Cảm ơn: 309
Được cảm ơn 998 lần trong 443 bài đăng
Default

Chào các bác, hôm nay tớ đã trở lại đây. Lâu quá rồi tớ không dịch dọt gì hết, thôi thì cố một phát lấy đà để còn giới thiệu tiếp các nhà thơ khác nữa chứ...

Ngắn gọn về Chukovsky
Evgeny Evtushenko
(Lời giới thiệu về K.Chukovsky trong tuyển tập thơ "Những dòng thơ của thế kỷ")


Ông sinh năm 1882 tại Peterburg và mất năm 1969 tại Kuntsevo, tên thật là Nikolai Vasilievich Korneichukov. Tốt nghiệp trung học ở Odessa, những năm 1903-1905 là phóng viên tờ “Tin tức Odessa” thường trú tại London. Từ năm 1912 đến năm 1927 sống ở vùng nông thôn Phần Lan Kuokkala, nơi ông gặp gỡ và làm quen với các nhà văn và hoạ sĩ Nga danh tiếng nhất thời bấy giờ, và xây dựng nên cuốn album độc đáo với các chữ ký của họ dưới tên gọi “Chukokkala”. Ông đã dịch tập thơ “Lá cỏ” của Witman một cách xuất sắc. Thế nhưng ông tìm thấy trong các tác phẩm thơ viết cho thiếu nhi niềm say mê của cả cuộc đời mình. Từ năm 1916 đến nay nhiều thế hệ trẻ em Nga, trong đó có cả tác giả bài viết này cũng như phần lớn tác giả trong tuyển tập thơ này, đã lớn lên với các vần thơ của Chukovsky.

Tổng số đã có gần 50 triệu bản thơ của Chukovsky viết cho thiếu nhi được xuất bản. Cuốn sách như “Từ 2 đến 5”, mà nội dung là các nghiên cứu rất hóm hỉnh, sâu sắc mà Chukovsky đã thực hiện về ngôn ngữ của các em bé mới tập nói, được tái bản rất nhiều lần. Khi Petia con trai tôi chậm biết nói, tôi đã gặp Chukovsky trong tuyệt vọng, nhờ ông giúp đỡ. Ông mang đến nhà tôi một cái tàu hơi nước đồ chơi của Anh sản xuất, đầu máy bốc khói hẳn hoi, vào phòng Petia đóng cửa lại và một tiếng sau thì bước ra. “Nào, Petia, cháu nói đi, tại sao mãi cháu không tập nói thế?”. Và đột nhiên Petia nói, đầu cúi thấp: “Cháu thấy ngượng lắm ạ”.

Chukovsky đã được giải thưởng Lenin cho cuốn sách “Nghệ thuật của Nekrasov” vào năm 1962. Cũng trong năm đó ông được bầu làm Giáo sư danh dự của ĐH TH Oxford danh tiếng. Ông là người đầu tiên phát hiện tài năng Solzhenitsyn và che chở nhà văn này trong thời gian sóng gió. Khi tôi bắt tay vào làm tuyển tập thơ này năm 1968, ông đã giúp đỡ tôi bằng rất nhiều lời khuyên, đặc biệt là khi tuyển chọn danh sách các nhà thơ đầu thế kỷ XX.

Thi ca Nga thế kỷ XX có nhiều tên tuổi lớn viết cho thiếu nhi, như S. Marshak, A. Barto, S. Mikhalkov, B. Zakhodera. Đáng tiếc do mục đích và khuôn khổ của tuyển tập, chúng tôi không thể đưa họ vào. Nhưng Chukovsky, bậc cây cao bóng cả trong số họ, được chọn làm đại diện cho cái công xưởng sản xuất hạnh phúc cho tuổi thơ thế giới ấy, trong tuyển tập.

http://www.litera.ru/stixiya/authors...menu-date.html
__________________
Đã rời NNN...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
@@@ (14-04-2008)