View Single Post
  #129  
Cũ 14-04-2008, 09:03
Cá Măng's Avatar
Cá Măng Cá Măng is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 571
Cảm ơn: 1,133
Được cảm ơn 721 lần trong 305 bài đăng
Default

Cổ động viên
Sir Alex Ferguson sống trọn tuổi già và chết. Khi lên tới thiên đàng, Chúa ra tận cổng đón ngài. Họ cùng nhau đi tới căn nhà nhỏ nhưng cực kỳ hiện đại có gắn một lá cờ đội MU trên cửa sổ.
"Đây là căn nhà vĩnh hằng của con, Alex, Chúa nói, nó rất đặc biệt đấy, không phải ai cũng được tặng nhà ở trên này đâu"
Alex rất lấy làm vinh hạnh và đi vòng quanh nhà ngắm nhìn. Qua hàng hiên, ngài nhìn thấy một ngôi nhà khác gần nhà mình. Một ngôi nhà 3 tầng với đường vào dát vàng nóc nhà treo một lá cờ Arsenal khổng lồ à cửa sổ gắn biểu tượng Asenal.
Thất vọng kinh khủng, ngài Alex nhìn sang Chúa. " Chúa ơi, con không muốn làm người vô ơn, nhưng con xin hỏi một câu. Con đã là một huấn luyện viên giỏi với 8, 9 lần vô địch quốc gia, 3 lần vô địch cúp C1 và còn nhiều nhiều giải thưởng cao quý khác con đã giành được cùng MU để được ghi tên danh dự như một người của hoàng gia. Vậy tại sao mà lão Arsene Wenger lại có nhà đẹp hơn của con?
Chúa khúc khích cười và nói:
Alex thân yêu, đó không phải nhà của Arsene Weger đâu. Nhà của ta đấy.
P/S: Các mem NNN là fan của MU đừng manh động. Truyền thống đạo lý của người Việt là bênh vực kẻ yếu
__________________
:emoticon-0115-inlov
Trả lời kèm theo trích dẫn