Trích:
Huonghongvang viết
Sáng mai hình như Diên Khánh đưa bác Valery đi tham quan Bảo tàng dân tộc học và buổi chiều do nàng tiên cá phụ trách.
|
Trích:
rung_bach_duong viết
Dịp này Bảo tàng dân tộc học đang tổ chức lễ hội Trung thu. Lễ hội được tổ chức trong 3 ngày 10-11-12/9 tức hôm qua, hôm nay và mai là Rằm.
|
Cũng chính vì lí do này nên hôm qua em và bác Siren quyết định kết hợp "2 trong 1", nghĩa là cả hai cùng hộ tống bác Valery với cái họ rất lạ là Pantsakov này nhằm hướng Bát Tràng thẳng tiến, vào chợ gốm, tìm đến nhà bác nghệ nhân Trần Độ
(không có Thủ), tiếc là bác này đang tổ chức đám cưới cho con nên tạm thời ngừng các hoạt động tham quan. Sau đó vào Gallery Vạn Vân, trả 2USD để chụp ảnh mấy chiếc đèn dầu với một khóm trúc đang kỳ mọc măng. Em hung hăng mang máy ảnh ra chụp cho bõ 60 rubles của bác Valery thì hỡi ôi máy báo Please insert memory card, khổ thân thằng bé mặt tiu nghỉu nhìn hai bác kia múa máy mà ngứa ngáy hết tay chân.
Đây, bên trong cái Vạn Vân gallery nó như thế này đây ạ:
Sau đó chúng em thẳng tiến đến quê lụa Hà Đông để bác Valery chọn thêm một số quà lưu niệm cho bạn gái, người yêu, mẹ vợ, ... gì gì đó nữa. Thú vị nhất là trên đường rẽ qua Picomall bác còn quan tâm đến một sản phẩm làm từ da các sấu thật, một chiếc cặp đựng tài liệu, nhưng không biết vì bác ấy ngại Anh chị Hoạn Thư đang có chiến dịch bảo vệ môi trường bằng mọi giá, kể cả chụp ảnh
à la Ngọc Quyên hay sao mà từ chối mang món đồ trị giá nhõn 2000USD này về quý quốc.
Cuối cùng là bữa ăn trưa kéo dài đến tận gần 5 giờ chiều tại House of Nem 43 Mai Hắc Đế, chẳng biết bác Valery ăn có ngon thật không nhưng thấy bác ấy khen luôn miệng làm chúng em cũng mát cả mặt.
Bác Siren đâu rồi, vào đưa tin và ảnh đi, để còn có lý do bắt bác Bản đồ khao tiếp chứ!