Kính các bác,
Nghe các bác ta thán, em cũng thấy phải. Nick thì vẫn là nick, lên 4R thì nick càng ấn tượng lại càng giàu trí tưởng tượng (tưởng bở).
Cơ mà quả thật lúc viết xong cũng lại thấy nhơ nhớ, tiêng tiếc cái tên xem chừng có chút kỷ niệm của ngày đầu đến 3N. Đằng nào thì nó cũng chỉ là cái tên để gọi nhau cho dễ nhận "đằng miềng". Em cứ đọc thấy các cái tên ví như là: ngbinhdi là em đã hình dung ra một bác thật hoành tráng, giọng nói thì cách mấy gian nhà vẫn không lẫn vào đâu được.... Ấy mà đổi nick khác thì .....

. Và còn nhiều nick khác nữa đều đã gắn với những bài viết dí dỏm, những tính cách rất riêng của từng mem.
Thôi thì, em lại chandai..vậy. Mặc dù thực tế chân không dài lắm!


.
Mong cả nhà 3N thông cảm nhé.