View Single Post
  #37  
Cũ 12-09-2011, 18:43
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
Old Tiger viết Xem bài viết
Nhà em xưa nay chỉ biết Trời có chân. Giờ lại biết thêm Mây cũng có chân, he he!
Đúng là ếch pha cóc có khác, chẳng biết gì về điện lại cứ xoen xoét nói chiện súp-von-tơ.

Mây không có chân sao có câu hát:

Thuyền anh ra khơi khi chân mây ửng hồng (hm, nhà miềng ngờ cái chân này mắc ghẻ quá, gãi cho lắm vào mới hồng lên được chứ)
Thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa gió

phải ớ ờ ớ ờ thật to vào cho bõ ghét cái đứa lanh chanh như hành không muối.

Đây này:

http://www.youtube.com/watch?v=ep-LGGtVKfQ

Khổ, cái con cọp khừ này giọng thì thuốc lá đá vodka (nguyên văn là thuốc lá đá thuốc Lào, dưng mà đây không phải là 4R về nước Lào mà là 4R nước Nga nên phải chế lại như rứa cho khỏi bị chê là chả dính gì đến nước Nga ạ), có biết hát xướng là cái gì đâu, cho đi chơi Trò chơi âm nhạc thì cả đội nhạc sĩ béo lẫn nhạc sĩ còm, đội nào vớ phải cọp gừ thì chỉ có ăn giải nhì.

Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 12-09-2011 thời gian gửi bài 18:58
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
BelayaZima (12-09-2011), Dang Thi Kim Dung (12-09-2011), dola911 (12-09-2011), Old Tiger (13-09-2011)