Trích:
hungmgmi viết
Rocketvn mến, rất hiểu và thông cảm cho suy nghĩ của bác lúc này.
Chức năng của một diễn đàn khác với bác hiểu. Nó không hề là một nơi có nhiệm vụ xóa tội hay bao biện, thanh minh cho bất cứ một ai đã nhúng chàm.NNN của chúng ta lại càng không, vì đến nay chưa công bố công khai nick của thành viên này mà mới dừng ở mức cảnh báo. Thành viên này chưa vi phạm quy chế nội quy NNN, do đó vẫn có quyền post bài bình thường.
Qua các thông tin mới nhất từ phía cơ quan có trách nhiệm vào ngày hôm nay, chúng tôi lại xin một lần nữa nhắc lại lời cảnh báo tới các thành viên NNN.
Chúc các bác một ngày cuối tuần vui vẻ!
|
Em xin tiếp nhận ý kiến của bác Hungmgmi trong chuyện này. Vì em cũng chỉ muốn nêu lên một vài quan điểm để tránh sự hiểu nhầm giữa các TV với nhau và cũng xem như là nguyện vọng của em muốn mọi việc cần thẳng thắn,rõ ràng. Trong trường hợp này thì đúng là không có sự vi phạm nội quy và chưa gây nên vấn đề gì ảnh hưởng nhiều đến 3N,nhưng nếu không nói ra thì sẽ gây mất niềm tin và nghi ngờ lẫn nhau. Không lẽ tất cả chúng ta khi họp mặt offline hay tổ chức sự kiện gì đấy lại cứ phải canh me nhau,đề phòng nhau và sợ bị lừa,bị mất cắp vì sự nhiệt tình,sự thân mật mà chúng ta dành cho nhau. Với em,em chấp nhận một tên cướp kề súng vào cổ,thậm chí có thể giết em để cướp tài sản,nhưng em không chấp nhận sự dối tra,lừa đảo hay tính ăn cắp vặt. Ở đây em muốn nói đến cái nhân và cái tâm. Nếu ai đấy thật sự có lỗi,đã từng sai lầm thì chúng ta vẫn hoanh nghênh khi họ nhận ra cái sai và biết sửa sai. Quay đầu là bờ,đấy là câu mà ai phạm sai lầm thì sẽ nhìn lại chính mình và cần sự hối lỗi chân thành mới là điều đáng quý,đáng trân trọng. Và lúc đấy,tất cả chúng ta sẽ mở lòng và rộng lượng hơn trong cách nhìn nhận và phán quyết công tâm,bao dung hơn!