Trích:
rocketvn viết
Bá cáo với bác Cá Măng là em hoàn toàn thấy thích thú,tin tưởng,thân thiết...nên việc tin vào một chuyện như thế là không mong muốn và rất mệt mỏi. Nhưng vì thế mà không phải mơ màng,mê muội,mộng mị,mờ mắt,mất mát và cả may mắn mọi mặt nếu điều đấy là sự thật bác ạ.
Nhẽ nào lại thế..phải không các bác.
|
Thật ra nếu các bác để ý một chút rồi so sánh nhận định thì chắc cũng có lúc giật mình đọc lại như Kóc thôi. Đối với người ở xa như Kóc thì đầu tiên là cái nhận xét về Metro Mos rất bâng quơ cách đây khá lâu.... rồi đến câu trả lời bác Siren trong topic Con Tầu Trắng.. thì Kóc giật mình xem lại để củng cố suy nghĩ của mình...