Chào Born to Shine, mình cũng vừa đọc được thông báo trúng tuyển đợt một này, giờ thì có nhiều thứ để lo lắm, nhưng vẫn thấy vui nhiều hơn. Chắc tại mình khác BTS, háo hức ngay từ khi đọc được thông báo tuyển sinh, rồi làm hồ sơ... nên giờ có phân trường nào thì vẫn là
chăm phần chăm đi.
Với lại, sống mà cứ không hết chuyện để lo nghĩ như bạn liệu có thoải mái được không? Hết việc này đến việc khác sẽ liên tiếp đến, nếu không có cách nhìn lạc quan hơn thì chắc cả đời bạn sẽ than phiền hoài đó. Việc gì đến sẽ đến, sao phải lo nghĩ nhiều quá mức vậy.
Mình chỉ biết mỗi ý này để trả lời bạn:
Trích:
Born To Shine viết
...sợ đi rồi lỡ học ko nổi, quay về, lại phải ôn thi đại học ngay từ đầu nữa, chắc là chết mất, mất cả "chì lẫn chài" hjc hjc, anh chị nào cho em lời khuyên với được ko ạ?
|
Ở trường mình thầy phụ trách hướng dẫn khi có được thông tin của Bộ thì làm đơn bảo lưu kết quả học tập tạm thời nộp cho trường, sau đó có thể nghỉ học trên trường để tập trung học tiếng hay chuẩn bị cho ngày lên đường. Còn sau khi Bộ gửi công văn chính thức về trường thì lúc đó trường cũng sẽ bảo lưu kết quả học của mình, đảm bảo nếu quá trình sang Nga có trục trặc như khám sức khỏe không đạt yêu cầu... thì còn đường mà quay về.
Nếu đã quyết sang đó học thì xác định là học thật tốt sẽ hay hơn nhiều so với lo lắng nếu bị đuổi sẽ quay về đâu chứ, bạn nhỉ?