Trích:
htienkenzo viết
hongducanh: Thôi bỏ mẹ rồi! Lại mất toi phiếu ăn trưa rồi! Lão nào lại thó mất của mình rồi nhẩy?
Cụ Dị: Biết ngay mà! Lão Tổng sẽ không để yên đâu! Khá đấy!

|
Biết ngay là y tiếc công không đi dự hội với anh em nên giờ cứ đoán xằng đoán xiên mà.
Là có lão bị móc túi rồi, mặt đang thuỗn cả ra. Lão kia chột dạ, đang check lại xem mình có là nạn nhân không.
Cuối cùng thì
té ra là có kẻ mất còn đau hơn hoạn cơ, ngả ngốn nằm buôn dưa lê trên tàu nên mới mất cả
phương tiện đi buôn.
Thôi thôi, phắn đây, không thì có kẻ dòm vào đây lại chả nhảy xếch lên ấy ạ.