Trích:
htienkenzo viết
...Chủ tọa:
- Cô kia! Cô thấp, hắn cao như thế thì làm sao mà hắn lại hiếp dâm cô được?
- Thưa tòa! Dạ... Dạ... Dạ, em nhón lên ạ! 
|
Tình hình này thì còn bình thường. Trước đây ở LX từng có vụ án kinh điển ghi trong sách học tham khảo luật, là vụ 1 chàng trai bị tố hấp diêm cô gái cao hơn anh ta cả cái đầu. Luật sư đã chứng minh trong vị thế bị đè ép vào tường, với tư thế đứng thì không có thể xảy ra chuyện, trừ phi cô gái tự rùn người xuống hay bế thốc chàng trai lên, và do đó chứng minh cho sự "đồng thuận cao". Chàng trai nhờ thế trắng án, nhưng không nhắc đến chuyện có OK hay không, nếu có thì ai "mặc", bằng một tay hay cả hai tay?
Suy đi ngẫm lại, nhiều việc vẫn xảy ra không theo lẽ thông thường, y như chuyện cậu chàng vị thành niên Luyện ở Bắc Giang đi ăn trộm mà nấp mấy tiếng đến sáng chờ gia chủ thức dậy để giết người trước cho việc diệt khẩu sau, rồi tự nhiên rách tay, để lại vết máu tại hiện trường, sau 1 tuần tự quay về chui đầu vào lưới với niềm tin không thể có án tử... Mọi thỏa thuận nào đó đã diễn ra khá nhanh, nhanh hơn nhiều vụ cô gái cắt cổ đại gia hai năm trước, không có đồng phạm vì kẻ đó (nếu có) không hề tầm thường.
Nhưng thôi, chỉ là suy ngẫm tí chút...