Sự cố công trình là điều thỉnh thoảng vẫn xảy ra trên thế giới chừng nào con người còn xây dựng công trình, kể cả những công trình đơn giản nhất tưởng như đã thuộc nằm lòng!
Công trình bị đổ trên đã xảy ra từ ngày 29.06.2009 chứ không phải mới đây. Khi đó báo chí đã viết thế này: "
Vụ sập nhà xảy ra vào sáng sớm 27.6.2009, khi một toà nhà 13 tầng chưa hoàn tất trong khu chung cư Hoa Sen bên bờ sông thuộc quận Mẫn Hàng của Thượng Hải bị đổ xuống. Lúc toà nhà sập, không có ai trong đó, nhưng không may, một công nhân đã quay trở lại để lấy dụng cụ lao động và thiệt mạng. Vụ sập gây thiệt hại gần 20 triệu nhân dân tệ.
Tính đến lúc toà nhà sập, các chủ đầu tư đã bán 489 trong tổng số 629 căn hộ của toà nhà. Kết quả điều tra cho thấy để đẩy nhanh tiến độ, nhà thầu xây dựng đã cho đào tầng hầm để xe sâu 4,6m và đổ đất đào ngay bên cạnh toà nhà thành đống cao 10m, làm mất cân bằng, khiến toà nhà sụp đổ. Vụ này đã khiến nhiều người lo ngại về sự an toàn cũng như chất lượng của các công trình xây dựng tại Trung Quốc."
Còn các nhà khoa học thì viết
thế này: "Trong những năm gần đây,khi phát triển và hiện đại hoá đô thị, ở nước ngoài và nhất là ở nước ta, không ít công trình lân cận hố đào đã bị sự cố nặng nề,gây nhiều tổn thất về kinh tế và xã hội ,ví dụ như :
•Ở Hạ long,Quảng ninh ngôi nhà 3 tầng đổ nghiêng vào Trung tâm thí nghiệm kiểm định Xây dựng (Công ty Cổ phần xây dựng Bạch Đằng),1 người chết ,do đào móng nhà bên cạnh;
•Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ bị sập và nền nhà xe Sở ngoại vụ Tp. Hồ chí Minh bị sụt có liên quan đến việc thi công tầng hầm cao ốc Pacific liền kề;
•Sập, nứt 10 căn nhà ở đường Hàm nghi,TP.HCM mà Cao ốc Saigon M&C đã bị đình chỉ thi công một thời gian;
•
Tòa nhà cao 13 tầng ,trên móng cọc,ở thành phố Thượng Hải đổ sập do hố móng bên cạnh bị tượt vì ngập nước mưa;Và v..v.. "
Cụ thể do đẩy nhanh tiến độ nên họ đã đào và đổ đất như hình dưới đây:
Gặp lúc trời mưa, nước thấm gây ra sự trượt trên cung trượt (поверхность сдвига грунта), lực đủ lớn gây cắt đứt các cọc móng. Đây có thể coi là lỗi thi công thuần túy.... Tất nhiên công trình bị đổ thì không thể coi là có "chất lượng" được. Nhưng cá nhân Kóc nhận định việc tòa nhà dù đổ nghiêng hoàn toàn nhưng còn nguyên khối như vậy, kể cả các ô cửa kính chứng tỏ chất lượng xây dựng của nó là khá tốt đấy!
p/s:
- Việc qui kết tất cả các sự cố công trình vào các nguyên nhân mang tính kinh tế, tiêu cực chắc chắn không hoàn toàn đúng và thậm chí xúc phạm đến những người đang hết sức vất vả và chịu đựng nhiều nguy hiểm trong ngành nghề mang lại hạnh phúc và an lạc cho xã hội....
- Trong sự cố này thì yếu tố hiểu biết của con người điều hành đã chưa đủ để lường được tình huống chất tải gây mất cân bằng áp lực trùng hợp với yếu tố thời tiết mưa dầm...
- Cũng cần phải biết và cần phải học để biết được những điều đơn giản, để mà tránh sự hồ đồ, để từ đó biết trân trọng và đồng cảm với những khó khăn....! Để mà còn định hướng cuộc đời nữa chứ, dù chỉ là cuộc đời còn lại!