View Single Post
  #3  
Cũ 08-09-2011, 15:33
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

Trích:
Cartograph viết Xem bài viết
Nhà em thấy cái này do bạn nét gửi, xem cũng rùng mình, nghĩ là mình đang ở trong ngôi nhà ấy! Tại thành phố Thượng Hải- Tung Của đay!
Cả ngôi nhà 13 tằng, không thích đứng, nằm ngửa ngắm sao!
"Cháy nhà mới ra mặt chuột" - hay " Đẳng cấp mới là"...thật! Các bác kiến trúc nhà mình ...tự chọn nhé!

...

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Và nguyên nhân, có thể xem đầy đủ tại trang này!
Cái này bác "đổ vấy" cho các Nhà Kiến trúc-Kiến trúc sư thì quả là... oan cho họ quá, bác ạ! Chức năng của kiến trúc sư không phải là việc này. Kiến trúc sư chỉ là người tạo ra Cấu trúc, Hình thể và... Linh hồn của công trình. Từ ý tưởng cho đến khi tác phẩm "tồn tại" được trên mặt đất thì phải trải qua nhiều công đoạn, bác ạ! Từ cơ chế "xin-cho"; "chung-chi" ở khâu tư vấn cho đến khâu thi công thì đa số giá trị thật của công trình chỉ độ khoảng 50 đến 60% giá trị Tổng dự toán của Dự án. Số thất thoát 40 đến 50% là "nguyên liệu bôi trơn"... (bác có thể tham khảo thêm "vụ" PCI- Huỳnh Ngọc Sỹ, Seagames 22- Lương Quốc Dũng (bị cài độ vào tội hiếp dâm(!)...) Chưa kể đến nhiều công trình phải "khẩn trương" hoàn thành để "nhiệt liệt chào mừng" ngày này, ngày ấy, chuyện này, chuyện ấy...!

( Lẽ ra, Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ không có kiến trúc xấu như thế đâu! Em đã được xem phương án của các Kiến trúc sư Đức. Tiếc rằng nước mình, Thủ đô của mình lại không chọn phương án của họ để có được một công trình "xứng tầm thời đại"! )
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên:
Cartograph (08-09-2011), hongducanh (08-09-2011), ninh (08-09-2011), NISH532006 (08-09-2011), rocketvn (09-09-2011), sad angel (11-07-2012), Saomai (08-09-2011)