Baodung từng được dự đám cưới tại Mátxcova của anh bạn lớp trưởng kéo dài 3 ngày (trừ khoảng 3-4 giờ hàng đêm cả khách lẫn chủ lăn ra ngủ vì mệt) với thành phần ổn định khoảng ba chục người, gồm cô dâu chú rể, những người thân thích và bạn bè của 2 bên. Ngoài thời khắc thiêng liêng là Lễ ký bản đăng ký kết hôn và khi đôi trẻ đăt hoa viếng tại Ngọn lửa vĩnh cửu (mộ liệt sĩ Vô danh), còn lại là hoặc dạo chơi trên xe (đồi Lenin, quảng trường Đỏ...) hoặc tiệc rượu (với vô số lần khách hét "đắng quá"), còn lại là khiêu vũ, ca hát. Tới giữa ngày thứ 2 thì baodung mệt quá nên kiếm cớ chuồn mất, làm bạn lớp trưởng buồn mất mấy hôm!