View Single Post
  #9  
Cũ 06-09-2011, 23:03
Hoa May's Avatar
Hoa May Hoa May is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 1,950
Cảm ơn: 6,579
Được cảm ơn 6,793 lần trong 1,636 bài đăng
Default

Em xin hoan hô tình thần YAMAHA của bác Nish và bác Hổ, cùng với chị Diệu và tất cả những ai đã nhấn "thks" cho ý tưởng mở hội "đẽo cày" cho một cuộc gặp mặt lớn sang năm!

Quê em ở miền Trung, cách không xa Đà Nẵng. Vì thế, dù cả năm tối mặt tối mũi cày bừa xa xứ, kiểu gì cũng muốn được ít nhất một lần "về cội". Hơn nữa, nói một cách khách quan, Miền Trung tuyệt vời vì đó là nơi hội tụ cả trời cao biển rộng, sông suối uốn khúc, núi non vờn mây ... (trừ mùa mưa bão, hihi), Còn vô số hấp dẫn còn ẩn mình để chúng ta khám phá và hưởng thụ. Cho nên, chẳng "nhàm" được đâu, bác Hổ ạ (bác cứ lo .. cọp trắng răng, hihi ).

Thực ra, em cũng định giới thiệu vài nơi quanh quanh lạ và hấp dẫn để cả làng mình cùng "đẽo" cho .. "đến tháng mười", à quên, đến tháng tư, nhưng em nghĩ, tối ưu cho việc tập kết quân cả hai đầu đất nước là miền Trung (Đà Nẵng hoặc Huế), nên thôi vậy.

Nếu lại chọn Đà Nẵng là nơi đến kỳ này, không biết các chủ nhà Đà Nẵng, nhất là 2 trưởng đoàn Thời Xa Vắng và An Ka có mệt mỏi không? Bác Cả Nish và bác Hổ già thì rất hân hoan rộng mở mời chào, nhưng .. có cực vì lo hậu cần đâu mà biết, hihi.

Nếu chọn Huế, không biết ý chị Dung và Vân Anh thế nào ạ?

Em thì nơi đâu cũng nhất trí, nếu như ở đó có bạn bè đông vui, thân thiết!
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên:
Dang Thi Kim Dung (07-09-2011), dola911 (07-09-2011), htienkenzo (07-09-2011), lavangbay (13-09-2011), Old Tiger (06-09-2011), vanhbuile (11-09-2011)