Hiện nay áp lực về nguồn vốn rất mạnh và tác động không ít đến tính khoa học, sự hài hòa, thẩm mỹ... rồi đến hiệu quả khai thác, tích lũy nguồn lực để phát triển, đào tạo... Chỉ mấy tuyến metro tại thành phố HCMC mà công nghệ tạp-pí-lù TBN, Rus, France, Japan... trong khi mọi người đều hiểu tính thay thế, lắp lẫn, công nghệ bảo dưỡng, chế tạo, đào tạo..., khả năng ứng cứu...! Bác nào rành nghề sẽ thấy chỉ riêng việc cấp điện theo kiểu treo trên cao hay cặp hông đường ray là đã thấy mệt rồi, chưa tính đến các vấn đề khác như điện áp, phân ly hay gì gì gì gì nữa... Buồn hơn nữa là trình phản biện gần như là cho có lệ, thủ tục, chả hơn gì một du khách đi metro bởi vì chỉ thấy trong toa xe chứ làm sao thấy được vách đường ngầm khi mà ánh sáng trong đó là thứ quí hiếm không thể thừa thãi được!
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза...
Album Скучаю по России
Thay đổi nội dung bởi: Kóc Khơ Me, 06-09-2011 thời gian gửi bài 19:55
|