Trích:
Cartograph viết
Tháng 10 tôi có chuyến công tác lên đó, nếu em... "quá thèm" thì rất hân hạnh mời em đi cùng, xe nhà binh, ngồi trên cũng phải nhắm mắt lại ! 
(các bác tài lính BP thạo đường , hay phóng thi với chàng dân tộc mà đã gặp ấy!).
Hì hì... lại nghe tiếng ong vo ve rồi!
|
Không biết cái tiếng ong vo ve của bác có giống với cái on vo ve e đang nghĩ không. Dưng em cũng chưa biết tháng 10 của em thế nào. Nội trong tháng 9 này thì nhà em nội bất xuất ngoại bất nhập khỏi Hà Nội bác ạ. Thế còn nếu có dịp, mà bác có nhã ý thì nhà em nhất trí ngay. Mấy khi được đi với các chú bộ đôi biên phòng
