Sáng nay em đã qua triển lãm "Bản Giao hưởng nước Nga", bụng bảo dạ sẽ im lặng ngắm tranh để cho cảm xúc "lôi xềnh xệch" về ngày xưa cho đã cái cảm giác nhớ mùa thu nước Nga...
Nhưng sự đón tiếp "ngô thì ngô" nồng hậu của chủ nhà làm em phải cấp tốc khai báo ngay là con dân nước 3N và thấy như được gặp lại bạn cũ. Bằng chứng là cuộc hàn huyên kéo em gần 12 giờ mới về đến nhà.
Chúc cho những điều tâm huyết của Vera thành công, mong rằng sẽ có nhiều tác phẩm hội họa Nga đến được với những người yêu đất nước, thiên nhiên và con người Nga, cũng như giới thiệu được tranh của các họa sĩ đương đại Việt Nam đến với các bạn Nga nhé!