View Single Post
  #77  
Cũ 04-09-2011, 09:30
Nhật Minh Nhật Minh is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Apr 2008
Bài viết: 227
Cảm ơn: 496
Được cảm ơn 278 lần trong 108 bài đăng
Default

Trích:
baodung viết Xem bài viết
Laika - Chú chó đầu tiên bay vào vũ trụ

Mặc dù không có cơ hội sống sót trở về, nhưng sự hy sinh của Laika không hề uổng phí bởi nó đã giúp chứng tỏ một điều: sinh vật sống có thể tồn tại trong tình trạng không trọng lực ngoài không gian.

Chuyến bay của Laika đã mở đường cho việc chuẩn bị phóng tàu có người lái không lâu sau đó, cũng như đem lại cho các nhà khoa học những số liệu đầu tiên về việc các sinh vật sống phản ứng như thế nào trong môi trường vũ trụ.

..
Con người ta thật có nhiều duyên cớ để mà yêu nhau. Tôi đem lòng yêu nước Nga từ những bộ phim, những bài hát và cả những câu chuyện... như về chú chó Laika chẳng hạn. Chả là ngày xưa ấy, tôi mua được cuốn sách không dày lắm, chắc là của nhà xuất bản Kim Đồng, kể về Laika. Tôi không nhớ tựa đề chính xác nữa. Câu chuyện kể lại cuộc đời của Laka từ khi chú còn lang thang đi bụi, được con người bắt về, nuôi nấng, lựa chọn, dạy dỗ và rồi thì chú trở thành tiền bối của Iury Gagarin. Tôi còn nhớ cái kết của câu chuyện để lửng, không nói về số phận của Laika tiếp theo sau nững ngày tháng vinh quang của chú, nên tôi cứ băn khoăn mãi từ thuở thiếu thời cho đến tận bây giờ. Cảm ơn bác Baodung đã cho tôi thông tin chính thống về Laika, thực ra tôi cũng đã nghe được nhiều thông tin về số phận của Laika nhưng chắp nối, bảng lảng mơ hồ như số phận của Iury vậy, cho đến tận đầu thế kỷ XXI khi mà thế giới đã phẳng, thông tin không còn là độc quyền của ai nữa.
Từ đó Laika trở thành chú chó thần tượng của tôi, như là tất cả những gì thuộc về CCCP đã từng là thần tượng của tôi. Thế mới biết những gì đã đi vào ký ức tuổi thơ và gây cho ta niềm xúc động mạnh mẽ thì sẽ chẳng có gì gạt được chúng ra khỏi tâm hồn ta nữa dù ta đã tự thấy mình chai sạn, già nua.
Rất tiếc là chưa từng được đặt chân đến nước Nga, nên phát biểu hoài niệm về nước Nga một thời thường rất cảm tính, mâu thuẫn với chính mình, kẻ tôn thờ sự lô gíc, khách quan, thông tin chính xác. Chính vì vậy nên tôi rất thích những bài viết như thế này.
Hic, quay lại chủ đề một chút, tôi hay tò mò dòm vào các cuộc ọp của các bác ở hai đầu đất nước, xem hình thấy các nhân vật trong đó đều có vẻ không sợ hãi gì món cờ tây cả. Chắc iem lại phát biểu cảm tính rôi.

Thay đổi nội dung bởi: Nhật Minh, 04-09-2011 thời gian gửi bài 09:35
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
nqbinhdi (04-09-2011)