View Single Post
  #2  
Cũ 03-09-2011, 07:15
Riki Riki is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 42
Cảm ơn: 3
Được cảm ơn 13 lần trong 11 bài đăng
Default

Mùa thu bao giờ cũng đẹp mà buồn, một bài thơ rất nổi tiếng của Hoàng Nhuận Cầm…


HÒ HẸN MÃI CUỐI CÙNG EM CŨNG ĐẾN

Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
Bốn cánh tàn, ba cánh sắp sửa rơi

Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới
Như cánh chim trong mắt của chân trời
Ta đã chán lời vu vơ, giả dối
Hót lên ! Dù đau xót một lần thôi.

Chần chừ mãi cuối cùng em cũng nói
Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ
Anh sợ hãi bây giờ anh mới nhớ
Em hay là cơn bão tự ngàn xa ?

Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ
Gió em vào - nếu chán - gió lại ra
Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó
Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi…

http://www.mediafire.com/?3y0hw0pmnmzqcmc
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
thanhnam76 (04-09-2011)