View Single Post
  #11  
Cũ 02-09-2011, 13:26
tranhientrang's Avatar
tranhientrang tranhientrang is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 149
Cảm ơn: 222
Được cảm ơn 340 lần trong 115 bài đăng
Default

Trích:
nqbinhdi viết Xem bài viết
...Uống thuốc liều, hay điếc không sợ súng, tôi bắt đầu tập tọng dịch...
Còn em cũng uống thuốc liều nhưng pha... thêm vốt ka, rồi dịch 4 ý thơ ấy của J.London ra thế này (các bác có quát thì em vẫn cho "xuất bản", vì em thích tác phẩm The Call of the Wild từ lâu lắm rồ)i:

Hú lên vọng tiếng về xa xôi
Bừng thức nhạt nhòa giọt lệ trôi
Xóa sạch gông cùm ôi xiềng xích
Trăng về hướng đến rừng xưa ơi!

__________________
Trả lời kèm theo trích dẫn