Trích:
Lymimosa viết
Anh/ chị chỉ cho em cách chọn quà sinh nhật tặng cho sếp đi. Em không biết phải làm sao đây, Văn phòng có 3 người mà sinh nhật sếp lại không có gì thì..............
|
Quà tặng sếp - Chủ đề này hay đây!
Bạn Ly đưa ra lời đề nghị giúp chung chung như vậy họa có ông Giời mới có thể giúp bạn được. He he!!!
Quà tặng sếp - rằng nói khó thì cũng thật là khó, mà dễ thì cũng thật là dễ.
Bây giờ bạn hãy trả lời những câu hỏi của tôi dưới đây, tôi sẽ giúp bạn rẹc rẹc ngay:
1) Bạn là nam hay nữ? Còn trẻ, trung niên hay có tuổi?
2) Sếp của bạn là nam hay nữ? Còn trẻ, trung niên hay có tuổi?
3) Sếp của bạn ở cấp độ nảo? Trưởng nhóm, trưởng phòng, giám đốc, tổng giám đốc. (Nghe bạn nói văn phòng thì chắc sếp của bạn là Chánh văn phòng?)
4) Sếp của bạn đã có gia đình chưa? Có con cái gì chưa?
5) Tính tình sếp của bạn thế nào? Nghiêm khắc, gia trưởng, vui vẻ, hòa đồng...?
6) Ham thích sếp của bạn là gì? Sếp có thích thể thao không? Chơi môn gì? Văn nghệ văn gừng thế nào?
7) Bạn có ngồi làm việc cùng sếp không? Hay đi với sếp không?
8) Bạn có thấy sếp thiếu cái gì không? Sếp đang cần gì không?
9) Bạn đã đến nhà sếp chưa?
10) Bạn đã tiếp xúc với vợ con, người thân trong nhà sếp chưa?
11) Mức độ thân thiết của bạn với sếp? Rất thân, thân vừa vừa, bình thường, rất ghét?
12) Công ty của bạn hoạt động lĩnh vực gì, kinh doanh, sản xuất...?
13) Bạn có mong muốn sếp chiếu cố gì không?
14) Bạn có mong muốn đợt tới bạn được tăng lương hay có chỗ làm tốt hơn không?
15) Tài chính hiện tại của bạn ra sao?
16) Mục đích tặng quà của bạn cho sếp là gì?
Vân vân ... và ... vân vân...
Nói đùa vậy thôi, bạn có trả lời chính xác những câu hỏi trên thì tôi cũng chẳng thể giúp gì được bạn đâu. Chỉ chính bạn mới có thể giúp được bạn thôi.
Quà tặng sếp thì nó vô cùng lắm, phụ thuộc vào những điều trên tôi đã nói.
- Quả tặng sếp nhiều khi chỉ là cái bút máy để ký, có khi lại là chiếc ví trong đó có 10k Obama, hay là chiếc thẻ thành viên của Hội "quốc đất" (chơi gôn).
- Sinh nhật thì có người chỉ tặng một bó hoa thật đẹp kèm theo một chiếc bưu thiếp xinh xinh. Có thể thêm chai rượu.
- Có người lại muốn lấy lòng sếp qua người thân, với vợ sếp thì dúi cho chiếc phong bì thật dày. Với con sếp thi mua một đồ gì đó thật xịn...
- Nói chung là... vô cùng.
Nói bạn đừng giận: nhân viên làm việc với sếp mà không tìm hiểu xem sếp thích gì, không nghĩ ra được cái gì để làm quà sinh nhật sếp thì thật đáng trách đấy!
Nói rông rài vui vậy thôi. Theo tôi đoán thì bạn còn trẻ. Không nên quan trọng hóa quá, đau đầu quá về việc chọn quà gì cho sếp. Nếu chưa tìm ra được cái gì thì hãy mua một bó hoa thật đẹp kèm một lời chúc thật chân thành thì tôi nghĩ ông sếp nào cũng hài lòng thôi.
Và bạn luôn nhớ một điều: "Quà tặng không quan trọng mà cách trao quà mới là quan trọng"!
Chúc bạn sớm tìm được quà thích hợp cho sếp.