Trích:
USY viết
Người Nga cấm kỵ nhấc chén lên tay rót thế này các bác ạ. Nhất thiết phải rót vào chén đặt trên bàn.
|
Dạ, các bác ấy không cho em lách người vào để "đổ" rượu mời các bác ấy, bác USY ạ. Em thò cái tay vào cái là bị lườm như kiểu "cậu định tranh chỗ ngồi cạnh người đẹp à?", thêm câu: rượu ít, chú rót sao cho chuẩn. Thành ra em cả nể
Những điều cấm kỵ này em đã có kỉ niệm rồi:
Hồi năm 1, uống rượu trong rừng cùng bạn Nga. Một lần em cầm cốc lên rót, thì bị kêu. Em cãi: đặt ly trên đất, bẩn thì sao? Từ đấy mới biết điều kiêng kị này.
Một lần nữa là em rót rượu ngược tay (thực ra do quên vì đã ngà ngà). Bố vợ em chỉnh ngay. Lúc đấy em tưởng đã không lấy được con gái cụ rồi

.