Trích:
toiyeunuocnga83 viết
Chào đại gia đình NNN! Tôi tự giới thiệu, tôi học chuyên Nga cấp III, lên đại học cũng theo tiếng Nga luôn. Chính vì thế tiếng Nga đối với tôi thân thuộc như chính tiếng mẹ đẻ của mình, tôi luôn cảm thấy xúc động và háo hức khi được nghe gặp người NGa ở HN, mặc dù chưa có cơ hội sang Nga và tôi cũng tin chắc rằng bất kỳ ai học tiếng Nga đều có cảm xúc như tôi mà học các thứ tiếng khác không có được. Tuy nhiên, công việc hiện tại chẳng liên quan hay nói đúng hơn là không dùng đến ngoại ngữ nhiều có chăng là tiếng Anh. Tiếng Nga thì vấn thế, lòng nhiệt tình và yêu mến nước Nga vẫn luôn cháy bỏng. Thế nên trước hết là xin được làm quen với gia đình NNN, và hoặc bạn nào, anh chị cô bác nào có biet hay tham gia CLB, chương trình hay các buổi offline nào của dân Nga xin cho tôi tham gia với. Rất mong nhận được sự trợ giúp của các anh chị và các bạn
|
Công nhận nếu học xong mà không thường xuyên giao tiếp thì sẽ nhanh quên đi mà bây giờ TN mọi người ít quan tâm quá , thời trước TN ai cũng thích sau đó chuyển hết sang tA .Mình thì vẫn thỉnh thoảng được nói TN với bạn cũ người Đức , họ nói Tiếng Đức nhưng khi nói với mình thì nói tiếng Nga , chúng mình đã có vài năm sống với nhau ở Nga nên vẫn còn giữ liên lạc .Đôi lúc nói với họ cả TA vì nhiều từ quên mất hihihihi nhưng vẫn hiểu nhau

. Nghe thì vẫn hiểu nhưng khi nói nhiều khi quên toàn nói TA với họ sau đó lại nhớ ra TN . Bây giờ hẹn nhau chat skype nên vẫn nghe được TN.Hy vọng bạn sẽ được chat với người Nga
