Mỗi một bản nhạc, mỗi một làn điệu quen thuộc lại đưa ta về với một kỷ niệm, một khoảnh khắc nào đó trong đời. Bên topic của bác mgmi69 là những bài hát của giai đoạn thập niên 60-70 thì của bác ngocbaoruss lại đa phần những bài hát của thập niên 80 - khiến cho những ai đã từng ở Liên Xô trong giai đoạn này nghe lại không khỏi bùi ngùi, lưu luyến. Cảm ơn ngocbaoruss nhé. Nếu như Hungmgmi nghe lại bài Трава у дома nhớ lại khoảnh khắc trên máy bay sang Nga thì mình lại nhớ lại những buổi ngồi chiều ngồi học thời sinh viên. Mình có thói quen vừa ngồi học bài vừa nghe nhạc. Đĩa của Юрий Антонов cũng nằm trong bộ sưu tầm của mình. Bài Трава у дома mình thích nhất vẫn là version do Юрий Антонов thể hiện. Thích Юрий Антонов đến nỗi cứ bạn nam nào để đầu kiểu Юрий Антонов là khoái rồi
Còn bài Белая ночь thì không ai khác thể hiện lại đáng yêu hơn chàng trai của Ban nhạc thành Len - ban nhạc Форум. Đêm Trắng thành Len mà. Giọng nhèn nhẹt nhưng mà lại rất LEN