Kính thưa các bác là do đường xá xa xôi nên đến tận giờ em mới về được đến nhà và làm xong 1/2 đạo hiếu với gấu (món đặc sản Trảng Bàng làm em tiêu mất 5 chai Sài Gòn cổ rụt "tuy có mét sáu nhưng người khác cũng phải ngước nhìn", cộng với dư vị món trà "Tuyệt đối" và Brandy 75K từ buổi chiều nên người đang lâng lâng), đã thế bây giờ vẫn còn phải thực hiện tiếp 1/2 nữa cho tròn nghĩa vụ

.
Em rất cảm động khi chuyến đi bí mật của em lại được các bác phổ biến rộng rãi và tiếp đón nồng hậu quá sức tưởng tượng. Cũng nhờ hôm nay mà em được biết thêm nhiều thâm cung bí sử của các bác nhà mình, thật là nhất cử lưỡng tiện. Đã thế lại còn theo tinh thần có gì mang nấy, kéo theo hai cái bu gỉ gì gi đến nữa chứ, đến anh chàng Gruzin nọ cũng phải chào thua.