Trích:
Anh Thư viết
@anh MU: đừng tưởng bở, với em thì tắt đèn nhà lá như nhà gạch, nhé. Anh cứ xếp sổ đỏ, sổ hồng hay đăng ký BMW…đại loại thế cho nó vuông. Em vốn qua thời nghèo đói rồi, sợ lắm, em ứ thèm hò dô ta, một hai ba, đóng gạch nào, đóng gạch đi…hí hì hi… dô tá dô tà...nữa đâu.
|
Thời trẻ em đi đóng gạch toàn ăn khoai bở đến suýt chết nghẹn rồi nên bây giờ đâu còn ngây ngô nữa. Lời thách của bác với em quả là chuyện nhỏ như cháu con thỏ. Chỗ em đang giữ cả sổ đỏ, sổ hồng của NMLD DQ, đăng ký của mấy cái Boeing 787 Dreamline lẫn cà vẹt của 2 cái tàu Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ, cho nên việc "xóa đói giảm nghèo" ai lại nêu ra ở đây. Chỉ còn năng lực đóng gạch là cần kiểm tra xem thế nào thôi.
Cơ mà sau khi thấy Tp. HCM xử thiếu nữ tát CSGT những 9 tháng tù giam (nát một đời hoa rồi còn gì!) em cũng thấy hơi ghê răng. Em chả thích cảnh "khi em đưa cơm cho
chị em đi tù" tẹo nào cả! Bác có chê em hèn thì cũng chịu rứa mần răng.