Ðề tài: World Grand Prix 2011
View Single Post
  #3  
Cũ 26-08-2011, 16:21
loveche_hus loveche_hus is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Aug 2011
Đến từ: Dong Da,Ha Noi
Bài viết: 12
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 5 lần trong 4 bài đăng
Default

Nhìn Brazil chơi mà thấy mê,các cầu thủ từ chính đến dự bị đều chơi rất tốt.Mà phải công nhận phòng thủ trên lưới và hàng sau của họ tốt thế...
Hôm qua buồn ko biết làm gì bèn vào Youtube xem lại mấy video của Russia ở Wolrd Championship năm ngoái...Nhìn đội Nga thi đấu ngày ấy sao mà đẹp,mà cuốn hút.Mình vẫn còn nhớ in chiến thắng đậm của Nga trước Serbia 3-0(25-16,25-8,25-12).Lúc ấy quả thực Serbia khó mà làm phiền được hàng sau của Nga ở những pha tấn công.Mà tinh thần cơi của họ ngày ấy cũng khác lắm nhé,quyết tâm và tràn đầy hứng khởi...
Còn về đội Brazil,họ dữ hay không mình không rõ,nhưng họ có một cái gì rất riêng.Các bạn có để ý trước mỗi trận đấu,các cầu thủ đều ôm nhau từng đôi một để lấy tinh thần không?Từ sau thất bại cay đắng ở WCH năm ngoái,họ đã tập luyện rất nhiều.Và đặc biệt bác HLV Guimares của Brazil khá nghiêm khắc với từng đường bóng một của các học trò mình...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hongducanh (26-08-2011)