Ðề tài: World Grand Prix 2011
View Single Post
  #2  
Cũ 26-08-2011, 15:31
shero shero is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Aug 2011
Bài viết: 14
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 1 lần cho 1 bài đăng
Default tưởng dễ thở , ai dè lại bị " nghẹt mũi"

lọt vào một bảng đấu được cho là khá dễ thở, nhưng dường như, đội tuyển nga đã bị sổ mũi, nghẹt mũi liên tuc. khiến cho tình hình bây giờ trở phải thở hổn hển" . từ sau tuần đấu thứ 3, lọt vào một bảng đấu khó, từ thời gian đó , lối chơi của DT nga liện tục mắc nhiều vấn đề, thất bại của họ trước serbia không thật quá bất ngờ, khi mà tinh thần của Đt nga ngày càng tụt dốc, còn đội tuyển serbia thì càng đánh càng hay.
trước đây ở vòng bảng, khi serbia gặp japan, huấn luyện viên của serbia đã từng nói," nếu như chúng tôi có đội tuyển mạnh như nga.................." và trong những lần gặp nga, họ luôn nói " đối thủ của chúng toi khá mạnh, especially nga" , có thể nói , họ đã xem nga như một thần tượng, nhưng dường như giờ đây, thần tượng đã bị "vỡ" tượng mất rồi
rẽ sang về đội tuyển serbia một chút, ngày hôm qua, họ đã có một chiến thắng ngoạn mục trước các cô gái nga. có thể thấy đó là một chiến thắng xứng đáng, họ chơi rất tốt. các bạn có theo dõi trận giữa serbia và china hôm bữa, rất có thể , serbia đã thắng trung quốc với tỉ số là 3-1, chứ không phải là 3-2, vì theo mình, lối chơi của họ đã thực sự phát huy tác dụng, khi mà họ luôn dãn điểm trung quốc, ở séc 3, rất có thể serbia đã thắng trung quốc rồi, khi mà họ đã có lợi thế dẫn điểm, nhưng họ đã bị sơ suất vào phút chót, khi những pha bóng quyết định lại giành cho MONAH, vận động viên này liên tục có những pha tấn công dội chắn mất điểm, và phát bóng hỏng, dẫn đến tinh thần của cả đội sa sút. Có lẽ vì thế , mà trong trận ngày hôm qua, cô ấy đã phải ngồi ghế dự bị. và dường như, serbia đang dần " đòi" lại tất cả các món nợ trước đó, món nợ trước mỹ, japan và giờ là nga, theo mình, họ là đội bóng có thể sẽ vô địch năm nay, hãy chờ và xem, điều mình tiên đoán có đúng không nha?
tạt sang brasil một chút,, hôm nay họ đã tiếp tục chuỗi chiến thắng trước USA, phải công nhận, họ có lối chơi rất tốt , tấn công tốt, phòng thủ tốt, chắn bóng quá tuyệt, các mũi tấn công không chỉ tập trung vào Sheilla Cástro , mà còn dàn đều cho Tháisa, Natalia,............., còn USA thì quá tập trung vào Hooker, các vận đông viên còn lại có tấn công, nhưng dường như không hiệu quả lắm.
theo ý kiến cá nhân mình, thật sự thì brasil choi rất hay, nhưng mình không thích họ lắm, vì các bạn có thấy họ có vẻ a litlle bit " lemon question " ko?, hôm nay, HLV của họ còn bị trọng tài phạt thẻ vàng , hay đỏ gì nữa đấy, một điều rất hiếm phải không? thật sự thì mình chưa thấy chơi bóng chuyền mà ai bị phạt bao giờ, làm mất cả hình ảnh, trông ra thì các cô gái brasil " khá" dzữ tợn ấy nhỉ, những hành động của họ tỏ ra rất khiêu khích, và rất chịu khó cãi nhau với trong tài.............. , vận động viện Fabi củ họ có những cử chỉ không được đẹp, nhìn về đối thủ, và giơ hai ngón cái lên , hành động này có ý nghĩa gì nhỉ?. thôi cũng phải, người ta giỏi, người ta có quyền, hi hi, mình không giỏi thì đành vậy thôi, chứ biết làm sao bây giờ , hey! còn các cô gái USA, đặc biệt là vận động viên số 15, logan Tom, có biểu hiện rất lịch sự, trong trận gặp serbia, tuy để thua, nhưng khi bắt tay, cô ấy rất tươi cười và bắt bằng 2 tay, 1 hành động đẹp. có thể thấy, với các đội bóng mà mình theo dõi, thì có đội bóng Thailan là hiền nhất, chẳng thấy họ cãi nhau với trong tài bao giờ, họ chỉ cười. theo mình nghĩ, không phải họ khờ, mà chỉ vì lí do đơn giản, người ta là trọng tài, có cãi cũng chẳng được gì, ca 1 bạn có thấy, có đội tuyển nào phản ứng với trọng tài, mà người ta thu lại quyết định ko?

Thay đổi nội dung bởi: shero, 26-08-2011 thời gian gửi bài 15:34
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hongducanh (26-08-2011)